CN 7606: CUỘC ĐỜI THÁNH BENEDICT JOSEPH LABRE #4
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838
Chúng ta có thể khám phá ra quyết định cuối cùng của ngài trong lá thư mà ngài viết cho cha mẹ từ vùng Piedmont. Đó là lúc mà ngài rời khỏi nước Pháp và đang trên đường đến Roma. Đó là một lá thư đầy sự nồng ấm và lòng chân tình. Ngài có sự thương cảm và chú ý đến những người khác trong gia đình.
Ngài không hề có chút gì cay đắng hay thất vọng. Giọng văn của ngài là của một người hạnh phúc mà không nản lòng. Hiển nhiên là ngài lo sợ rằng ngài sẽ làm cho các thân nhân của ngài đau đớn.
Sau đây là lá thư cuối cùng mà Thánh Benedict Joseph Labre gửi cho cha mẹ ngài. Thư viết từ Roziers ở vùng Piedmont, ngày 31/8/1770:
"Thưa ba mẹ quý mến,
Ba mẹ đã nghe rằng con rời tu viện Abbey of Sept Fonts. Chắc chắn là ba mẹ cảm thấy lo lắng và muốn biết con sẽ đi đâu và cuộc đời của con sẽ ra sao.
Do đó mà con báo tin cho ba mẹ biết rằng con đã rời khỏi tu viện Sept Fonts vào tháng 7 vừa qua. Sau khi con rời nơi ấy thì con bị một cơn sốt. Cơn sốt hành hạ con trong 4 ngày. Giờ đây con đang trên đường đi sang Roma.
Con không thể đi nhanh được vì trời quá nóng. Đây là tháng 8 khi con ở Piedmont. Giờ đây con cần phải phàn nàn đôi chút. Con phải nằm ở trong bịnh viện đến 3 tuần để trị bịnh. Ngoài ra thì con vẫn ổn.
Ở nước Ý có nhiều tu viện mà các tu sĩ sống cuộc đời tu trì bình thường. Con mong ước được vào tu viện. Con mong rằng Chúa sẽ giúp sức cho con. Xin ba mẹ đừng lo cho số phận của con. Con sẽ thỉnh thoảng viết thư cho ba mẹ rõ.
Con sẽ rất vui khi nghe tin của ba mẹ và các em của con. Tuy nhiên ngay bây giờ thì chưa được bởi vì con chưa có nơi ở nhất định. Con sẽ luôn cầu nguyện cho ba mẹ hàng ngày. Con cầu xin ba mẹ tha lỗi cho con bởi vì những đau khổ mà con gây ra cho ba mẹ.
Xin ba mẹ chúc phúc cho con để Chúa ban ơn huệ cho con. Con rất hạnh phúc trong cuộc hành trình này.
Con xin ba mẹ chuyển lời thăm hỏi và chúc phúc của con đến với ông bà, các cô dì, cho em trai con là James và cho tất cả các em trai gái của con, và cho chú Francis của con.
Con đang đi đến một quốc gia đối xử rất tốt đối với những khách du lịch. Con phải trả tiền tem cho nước Pháp. Một lần nữa, con xin ba mẹ chúc phúc cho con. Con chân thành xin lỗi ba mẹ. Xin ba mẹ tha thứ cho những gì mà con làm cho ba mẹ buồn lòng.
Con vẫn luôn luôn là người con yêu mến nhất của ba mẹ!
Ký tên,
Benedict Joseph Labre.
Đây là lá thư cuối cùng mà ngài viết cho gia đình ngài. Ngài đã hứa là sẽ viết thêm cho cha mẹ ngài. Nếu quả như ngài đã viết thêm thì lá thư ấy đã mất.
Thật sự từ phút giây đó dường như gia đình không còn liên lạc với ngài nữa. Lần sau mà họ nghe tin của ngài là đến 14 năm sau đó.
Đó là khi mà tên của ngài được vang dội khắp cả Âu Châu như là một vị thánh. Cái chết của ngài làm khuấy động toàn thể Châu Âu và toàn thể thành phố Roma. Cho đến khi chết thì ngài không bao giờ được nghe tin của gia đình ngài.
Đó là bởi vì ngài đã nói rằng ngài không có địa chỉ và không có chỗ ở nhất định. Mà thật là như thế, ngài không bao giờ có địa chỉ nhận thư, trừ những năm cuối cùng ở thành phố Roma. Chẳng ai có thể tìm thấy ngài vì ngài lang thang trên mọi nẻo đường.
Kim Hà, 12/6/2025