CN 7607: CUỘC ĐỜI THÁNH BENEDICT JOSEPH LABRE #5
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838
Làm sao mà ngài sống lang thang như thế trong suốt 6, 7 năm trời?
Ngài đi hành hương. Đa số những cuộc hành hương mà ngài phải đi vượt núi, rừng sâu, các thành phố lớn và các làng mạc nhỏ. Ngài ngủ giữa trời, có khi dưới những mái nhà che chắn mà ngài có thể tìm được. Ngài chấp nhận của ăn mà người khác bố thí cho ngài. Ngài chỉ nhận đủ cho mỗi ngày mà không nhận thêm cho những ngày hôm sau.
Quần áo của ngài là do người ta tặng cho. Họ phải ép ngài nhận. Ngài chỉ ở với một mình Chúa ở khắp mọi nơi mà ngài tới.
Trong cuộc hành trình đầu tiên, ngài đến vùng Loreto và vùng Assisi. Khi đến nước Ý thì đôi chân của ngài sưng lên và gây đau đớn. Ngài phải vào nằm bịnh viện của người Pháp trong 3 ngày. Ngài sống lang thang trong thành phố Roma. Ngài đi thăm các nơi thánh. Không ai biết rõ về ngài. Ngài ngủ đầu đường xó chợ mà không ai quan tâm.
Vào tháng 9 chúng tôi tìm thấy ngài một lần nữa ở vùng Loreto. Trong những tháng khác của một năm, dù trong mùa Đông lạnh giá thì ngài vẫn đi thăm các nơi thánh của vùng Naples. Vào tháng 2 năm 1772 thì ngài vẫn ở nơi đó. Sau cùng thì ngài trở về thành phố Roma. Vào tháng 6 ngài lại đến Loreto và ngài lại đi thăm tất cả các nơi thánh thiêng ở Âu Châu.
Năm 1773 thì ngài đi bộ qua thành phố Tuscany. Năm 1774, sau khi ở Roma thì ngài ở Burgundy. Vào mùa đông năm ấy thì ngài đến vùng Einsiedeln ở Thuỵ Sĩ. Ngài chọn mùa Đông lạnh lẽo nhất để thăm một đền Thánh ở trên núi.
Vì năm 1775 là Năm Thánh nên ngài lại sang ở thành phố Roma. Năm 1776 ngài đi hành hương tới những nơi thánh thiêng ở nước Đức. Cuối năm ấy thì ngài lại đến Roma. Ngài vẫn đi hành hương đặc biệt ở những nơi mà ngài ưa thích nhất, đó là thành phố Loreto. Ngài đến thăm nơi này hàng năm.
Có những câu chuyện kể lại thái độ kỳ lạ của vị Thánh này trong các cuộc hành trình của ngài. Dường như ngài không có lấy vài đồng bạc. Khi có người bác ái muốn tặng cho ngài thức ăn cho vài ngày đường thì ngài từ chối.
Tại Loreto thì ngài được người ta chú ý hơn ở những nơi khác.
Đầu tiên là ngài ở trong một cái kho thóc ở nơi xa khỏi thị thành. Có những người bạn tốt lành tìm cho ngài một căn phòng ở gần Đền Thánh thì ngài từ chối bởi vì trong phòng ấy có một cái giường.
Khi ở tại Roma thì nhà của ngài là một cái hốc đá trong khung cảnh tàn phá của đấu trường Coliseum. Từ nơi này ngài có thể đi hành hương mỗi ngày đến các nhà thờ trong thành phố Roma. Khi ngài bịnh thì ngài đi ăn xin. Ngài bằng lòng với những gì mà khách qua đường tặng cho ngài.
Chuyện kể rằng có một người đàn ông nhìn thấy ngài quá nghèo khó nên tặng cho ngài một đồng xu. Thánh Benedict cảm ơn ông ấy rồi ngài tặng lại cho một người nghèo khác ở gần đó.
Người tặng đồng xu nghĩ rằng ý của ngài là muốn được tặng nhiều hơn nên ông ta đã dùng gậy để đánh đập ngài. Thánh Benedict nhận một trận đòn mà không than van trách móc lấy một lời nào.
Về sau chính người ấy làm chứng khi mà Thánh Benedict qua đời. Đó chỉ là một trường hợp mà thôi.
Kim Hà, 12/6/2025