CN 7609: CUỘC ĐỜI THÁNH BENEDICT JOSEPH LABRE #7
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838
Hôm ấy là ngày Thứ Tư trong Tuần Thánh. Thánh Benedict thường hay đi nhà thờ S. Maria dei Monti. Nhà thờ này ở gần đấu trường Coliseum. Ngài thường đi lễ vào buổi sáng. Ai cũng biết ngài.
Ngày hôm ấy, ngài dự Lễ, rồi đi ra khỏi cửa nhà thờ. Khoảng 1 giờ trưa thì người ta nhìn thấy ngài nằm sóng soài trên các bậc thang của nhà thờ. Những người hàng xóm chạy đến. Ngài xin họ cho ngài một ly nước, nhưng ngài không thể cầm ly nước được nữa.
Một người đồ tể thường tỏ ra tử tế với Thánh Benedict nên ông này mời ngài đến nhà của ông ấy. Thánh Benedict đồng ý. Rồi người ta đặt ngài trên một cái giường để nghỉ ngơi. Nhưng ngài đang hấp hối. Một vị linh mục được mời tới để ban các Bí Tích cuối cùng cho ngài. Tuy nhiên Thánh Benedict vì quá yếu nên không rước Lễ được. Mọi người cùng nhau đọc kinh cầu cho ngài.
Khi người ta đọc đến câu: "Thánh Maria, xin cầu bầu cho ngài." thì Thánh Benedict chết mà không có tiếng thở dài. Đó là ngày 16/4/1783. Lúc ấy thánh Benedict chỉ mới có 35 tuổi đời.
Thế rồi có nhiều sự lạ thường xẩy ra. Cha giải tội và cũng là người đầu tiên viết tiểu sử của Thánh Benedict đã kể rằng:
"Khi mà người tín hữu của Chúa Kito thở hơi cuối cùng thì bỗng dưng tất cả các trẻ thơ từ các ngôi nhà đã cùng tràn ra ngoài đường với tiếng khóc ồn ào. Các em cùng nói một lời giống nhau: "Vị Thánh đã chết! Vị Thánh đã chết."
Lúc đó, không chỉ có các trẻ thơ khóc và công bố sự thánh thiện của Thánh Benedict mà là tất cả những người dân thành Roma cùng khóc to lên. Họ cũng lập lại một lời giống nhau:
"Vị Thánh đã chết! Vị Thánh đã chết."
Có một số đông người thánh thiện và nổi tiếng đã làm nhiều phép lạ nhưng cái chết của họ không làm cho người ta khóc lóc, xúc động và la hét nhanh chóng như thế mà chỉ có cái chết của người ăn xin này làm nên lịch sử.
Đó là một điều đã xẩy ra một cách mau lẹ khi người ăn xin này vừa qua đời. Sự rúng động này rất cụ thể. Ở trong các con đường người ta bảo nhau rằng:
"Có một vị Thánh vừa chết tại Roma. Ngài chết ở ngôi nhà nào?"
Lời kể này không phải là lời nói dối. Người ta ghi lại sự tình trong vòng một năm sau khi ngài chết. Ai ai cũng có thể làm chứng cho sự thật.
Sau đó có hai nhà thờ được đặc quyền giữ xác của Thánh Benedict. Sau cùng, người ta quyết định đặt xác của ngài ở nhà thờ S. Maria dei Monti. Đây là nơi mà ngài thường đi dự Thánh Lễ.
Đó là vào đêm Thứ Tư trong Tuần Thánh. Có một đám đông đến viếng xác ngài nên cần có hai lực lượng cảnh sát được điều động đến canh giữ trật tự.
Có một hàng binh lính được đi theo để hộ tống quan tài đi vào nhà thờ. Người ta vinh danh người ăn xin như là một người trong Hoàng Gia.
Thật là một cuộc đời lạ thường. Một lời báo tử kỳ diệu và một lời tuyên xưng cho một vị Thánh lạ thường.
Kim Hà, 12/6/2025