CN 7615: LẦN HIỆN RA THỨ HAI TẠI FATIMA, 13 THÁNG 6
Vào ngày 13 tháng 6 năm 1917 thì có khoảng 50 người quy tụ. Còn 3 trẻ thị nhân thì đọc kinh Mân Côi. Lúc đó bỗng có một lằn chớp sáng lên. Ngay lập tức thì Đức Mẹ Maria hiện ra giống như Mẹ hiện ra vào tháng 5 năm 1917.
Thị nhân Lucia bèn hỏi Đức Mẹ:
"Thưa Mẹ, Mẹ muốn con làm điều gì ạ?"
Đức Mẹ đáp:
"Ta muốn các con hãy đến đây vào ngày 13 tháng sau. Ta muốn các con hãy lần chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. Ta muốn các con hãy học đọc. Trong những tháng kế tiếp thì Ta sẽ bảo cho các con biết những điều gì khác mà Ta muốn các con làm."
Lucia thưa:
"Con xin Mẹ cho chúng con được Mẹ đưa lên Thiên Đàng ạ."
Đức Mẹ trả lời:
"Được, hai em Giacinta và Francis sẽ sớm lên Thiên Đàng, còn con phải ở lại trần gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn con làm cho mọi người biết về Ta và yêu mến Ta. Chúa muốn con ở lại thế gian một thời gian bởi vì Ngài muốn sử dụng con để thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Ta."
"Ta hứa ơn cứu độ cho những ai sùng kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Ta. Chúa sẽ yêu thương linh hồn họ như những đoá hoa mà Ta đặt nơi Ngai Toà Ngài."
Lucia hỏi:
"Thưa Mẹ, liệu con ở lại thế gian có một mình thôi ạ?"
Mẹ Maria nói:
"Con đừng sợ, Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con. Mẹ sẽ hướng dẫn con đến với Chúa."
Thế rồi Đức Mẹ mở rộng đôi tay và toả ánh sáng trên hai trẻ Giacinta và Francis. Dường như họ ở trong luồng ánh sáng dẫn lên Thiên Đàng. Còn Lucia thì ở trong luồng ánh sáng chiếu xuống trái đất. Trong bàn tay bên phải của Đức Mẹ có một trái tim được bao bọc bởi gai nhọn.
Cả 3 trẻ đều hiểu rằng đó là Mẫu Tâm Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria đang đau khổ vì tội lỗi của loài người. Đức Mẹ Maria xin nhân loại hãy làm việc đền tạ Mẫu Tâm của Mẹ.
Kim Hà, 14/6/2025