CN 7616: CHÚA HIỆN RA BAN BÁNH MÌ
Đây là một cảm nghiệm tuyệt vời của Thánh Onofre. Giáo Hội mừng ngày lễ của ngài vào 12 tháng 6. Thánh Onofre đi vào tu viện khi còn rất nhỏ. Không ai biết ngài là ai. Rồi ngài vào ở trong sa mạc. Ngài ở sa mạc trong 60 năm và không còn gặp mặt ai nữa.
Ngài ở trần truồng. Toàn thân ngài được che chắn bởi hàm râu dài và tóc của ngài. Thánh Paphnututius tìm thấy ngài. Rồi vị Thánh kể lại cuộc sống thánh thiện của ngài trong sa mạc.
Khi Thánh Onofre lên 5, 6 tuổi thì ngài sống trong tu viện. Tuy nhỏ nhưng ngài ăn nhiều hơn người lớn. Khi ngài đói bụng thì ngài thường tìm đến vị tu sĩ đầu bếp và xin bánh mì, dầu olive và trái cây để ăn. Tuy nhiên vị tu sĩ đầu bếp nhận ra rằng Onofrio xin bánh nhiều hơn rồi biến đi đâu mất. Vị tu sĩ đầu bếp nghĩ:
"Có lẽ nó đang nuôi một em bé nào đó."
Câu chuyện này kéo dài một tuần lễ. Thế rồi vị tu sĩ đầu bếp theo dõi vị Thánh nhỏ bé. Ông ta nhìn thấy ngài đi vào nhà nguyện của tu viện rồi đóng cửa lại. Vị tu sĩ bèn chạy ra phía cửa số và nhìn vào trong. Thì ra cậu bé đang nói chuyện với Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa đang ở trong tay tượng Đức Mẹ ở trong nhà nguyện.
Cậu bé nói với Chúa Giêsu rằng:
"Chúa ơi, con đem bánh mì cho Chúa nè. Con không thấy ai cho Chúa ăn cả."
Rồi cậu bé đưa một miếng bánh mì cho Chúa. Chúa Giêsu Nhỏ lấy miếng bánh mì và biến đi. Vị tu sĩ đầu bếp kinh ngạc và hoảng sợ. Ông ta chạy đi tìm cha Bề Trên và kể toàn bộ câu chuyện cho ngài nghe. Cha Bề Trên bèn bảo vị tu sĩ đầu bếp đừng cho cậu bé thêm bánh mì nữa, dù cậu bé có năn nỉ thế nào đi nữa.
"Con hãy đi và hỏi về bánh mì mà con đã cho cậu bé ấy."
Ngày hôm sau, cậu bé Onofre không còn được nhận bánh mì nữa. Cậu vội vàng tìm đến Chúa Giêsu Nhỏ ở trong nhà nguyện. Cậu bé nói:
"Chúa Kito ơi, họ không còn cho con bánh mì để mang tặng cho Chúa nữa. Họ còn bảo con là xin Chúa ban bánh mì. Nhưng con không biết Chúa sẽ tìm bánh mì ở nơi nào."
Phép lạ đã xẩy ra. Lần này thì Chúa Giêsu Nhỏ đang ở trong đôi tay Đức Mẹ thì Ngài bỗng mở rộng đôi bàn tay và ban cho cậu bé một ổ bánh mì lớn đến nỗi cậu bé không thể mang đi được. Bánh mì thơm ngon và toả hương thơm trong nhà nguyện, trong tu viện và trong các nơi chung quanh.
Các tu sĩ đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em bé 5 tuổi tên là Onufrio đang vác về một ổ bánh mì lớn. Có hai vị tu sĩ phải chạy ra giúp cho cậu bé. Cả tu viện hân hoan ăn bánh mì trong nhiều ngày. Tuy nhiên ổ bánh mì vẫn còn nguyên vẹn và không suy suyển.
Thật sự thì Giáo Hội nói với chúng ta trong Thánh Lễ rằng:
“Những ai ăn bánh này sẽ không chết bao giờ."
Từ đó trở đi, các tu sĩ rất tôn trọng cậu bé Onofre. Họ biết rằng khi cậu lớn lên thì sự thánh thiện của cậu sẽ gia tăng.
Lạy Thánh Onofre, xin ban lương thực cho những người nghèo đói. Amen.
Kim Hà, 14/6/2025