CN 7618: THÁNH GERMAINE COUSIN
Thánh Germaine Cousin được ví như một cô gái Lọ Lem của Thiên Đàng. Cô sinh năm 1579, tại một vùng nông thôn ở nước Pháp.
Thánh Germaine Cousin sống một cuộc đời đầy sự đau khổ: Tay cô bị liệt, cô bị bịnh tật nhiều nên gia đình đối xử rất tệ với cô. Cô phải ngủ nơi một kho thóc. Cô đi chăn cừu trong sự cô độc. Cô bị gia đình ruồng rẫy. Nhưng cô không bao giờ cảm thấy cay đắng. Thay vào đó, cô dâng mọi khó khăn lên Chúa bằng lời cầu nguyện và việc làm hy sinh.
Dù cho cô nghèo khổ và bị thế gian khinh chê nhưng cô Germaine đã dạy các trẻ trong làng về Chúa Giêsu và tặng cho các trẻ nghèo về những thức ăn mà cô có. Cô có một tâm hồn trong sạch và thánh thiện.
Có một lần cô bị nghi oan là ăn cắp bánh mì. Nhưng khi cô mở áo ra thì áo cô có đầy là các loại hoa của mùa Hè, dù rằng lúc ấy là mùa Đông. Đó là một dấu hiệu thánh thiêng.
Cô qua đời lúc mới có 22 tuổi. Nhiều năm sau khi chết thì thân xác của cô vẫn không bị hư hoại.
Giờ đây, cô được xem là quan thầy của những kẻ bị bỏ rơi, tàn tật và nghèo khổ.
Đây là một sự nhắc nhở rằng một linh hồn nhỏ bé nhất đã biết hiệp thông với Chúa Kito, thì có thể biến đổi những trái tim và vinh danh Chúa.
Mong rằng cảm nghiệm của Thánh Germaine dạy chúng ta là:
Hãy ôm ấp khổ đau với tình yêu và truyền giáo không phải bằng quyền uy mà bằng lòng thanh khiết và lời cầu nguyện.
Lạy Thánh Germaine Cousin, cầu cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 15/6/2025