CN 7620: NHẨY MÚA VỚI MA QUỶ
Đây là một câu chuyện thật do Thánh John Vianney tức là The Cure D’Ars kể lại về quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu cứu một cô gái đã thánh hiến cho Đức Mẹ Maria.
Cô muốn đi tu, cô đã đến gặp Thánh John Vianney để xưng tội tổng quát từ trước đến nay. Sau khi cô kể hết tội thì Thánh John Vianney hỏi xem liệu cô có quên xưng tội gì không. Cô gái suy nghĩ mãi nhưng không nghĩ ra mình quên tội gì.
Vị Thánh linh mục bèn hỏi liệu cô có nhớ ra cô tham dự một buổi nhẩy đầm không? Tại đó cô gặp một anh chàng rất đẹp trai. Rồi cô rất muốn nhẩy đầm với anh ta nhưng anh ta chỉ muốn nhẩy đầm với những cô gái khác trong làng mà thôi.
Cô gái nhớ ra và xác nhận điều mà vị linh mục Thánh nhắc vì đó là sự thật. Thánh John Vianney liền hỏi xem cô có phải rất buồn lòng không? Sau khi rời nơi ấy thì cô còn ngoái lại để nhìn anh thanh niên kia tiếp tục nhẩy đầm với một cô gái khác. Và lúc đó có hai điểm ánh sáng màu xanh nhỏ ở dưới chân anh ta.
Lần nữa, cô gái đồng ý là đã có nhìn thấy hai điểm ánh sáng ở dưới chân anh chàng kia. Dù thấy đó là điều bất thường nhưng cô không nhớ thêm.
Thánh John Vianney bảo:
"Con cảm thấy đau buồn vì anh chàng đẹp trai nhà giầu ấy không chịu mời con nhẩy đầm không? Con yêu quý ơi, con nên cảm tạ Đức Mẹ Maria thật nhiều đi vì Đức Mẹ đã bảo vệ con một cách mầu nhiệm."
Cô gái giật mình và lắp bắp hỏi vị Thánh:
"Thưa cha, tại sao cha lại nói như thế ạ?"
Thánh John Vianney liền giải thích cho cô gái rằng anh chàng đó thật ra là một con quỷ nguỵ trang làm người. Một lý do mà tại sao hắn không nhẩy với cô gái chỉ vì cô ấy đang mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu của Đức Mẹ Núi Carmelo.
"Con yêu quý ơi, người đàn ông đó vốn là con quỷ từ hoả ngục hiện ra. Hắn chỉ nhẩy với những cô gái đang ở trong tình trạng tội trọng. Chỉ có một mình con là hắn không dám đến gần con. Đó là vì con mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu Núi Carmelo."
Kim Hà, 16/6/2026