CN 7632: TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Tháng 6 là Tháng được dành riêng để tôn vinh và sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày 16 tháng 6 năm 2025 là kỷ niệm 350 ngày Chúa hiện ra với Thánh Nữ Margaret Mary Alacoque xẩy ra vào cuối thế kỷ thứ 17 tại vùng Paray-le-Monial, nước Pháp.
Đức Ông Roger Landry đã nói:
"Lời của Chúa Giêsu Kito vẫn là một lời thách thức: "Hãy đáp lại tình yêu bằng tình yêu. Hãy an ủi Thánh Tâm Ta trong Bí Tích Thánh Thể."
Chúa Giêsu phán:
"Ta sẽ là sức mạnh của con, con đừng sợ hãi."
Khi ta gặp mọi sự khó khăn thì hãy đối mặt với khó khăn bằng sự can đảm và lòng tin tưởng nơi lời hứa của Chúa. Dù thử thách có lớn lao bao nhiêu thì chúng ta luôn có sự trợ giúp của Thiên Đàng để vượt mọi thử thách và chiến thắng.
Chúng ta luôn tín thác và tin tưởng nơi Chúa. Như thế chúng ta sẽ có bình an trong nội tâm. Chúng ta cũng có sự thanh thản cần thiết để lèo lái con thuyền trong những cơn bão lớn nhỏ của cuộc đời. Đức tin nơi Chúa sẽ cho phép chúng ta nhìn lên trên những thách đố khó khăn. Chúng ta tin rằng Chúa có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của chúng ta.
Là người Công Giáo, chúng ta được kêu gọi để luôn tin tưởng và tín thác nơi Lòng Chúa Thương Xót và quyền năng lớn lao của các phép Bí Tích Thánh.
Các Bí Tích không phải là các phép thuật nhưng là những khí cụ của ơn sủng để giúp chúng ta đến gần bên Chúa hơn.
Đức tin của các bậc cha mẹ trở thành máng xối dẫn ơn lành, để Chúa có thể đụng chạm và chữa lành bản thân, con cháu và gia đình ta. Hãy luôn nhắc nhở nhau rằng không có lời cầu nguyện nào của chúng ta mà Chúa không nghe, cũng không có sự đau khổ nào của chúng ta mà Chúa không nhìn thấy.
Ơn chữa lành của Chúa đến bằng nhiều cách thức. Đôi khi đó là sự phục hồi hoàn toàn. Đôi khi là sức mạnh để chúng ta chịu đựng, nhưng luôn là theo Thánh Ý khôn ngoan của chương trình mà Chúa định cho mỗi một người chúng ta. Vậy chúng ta hãy luôn có đức tin để thần phục Chúa, dâng mọi sự cho Chúa và vững tin rằng Thánh Ý Chúa thì luôn toàn hảo. Amen.
Chúa Giêsu hứa ban 12 điều cho những ai tôn vinh Thánh Tâm Chúa. Đây là điều thứ 12:
"Với lòng thương xót vô bờ bến của Trái Tim Ta, Ta hứa với con rằng tình yêu toàn năng của Ta sẽ ban cho các con – những người lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể vào ngày thứ Sáu đầu tháng trong chín tháng liên tiếp – ơn ăn năn vào lúc cuối đời: họ sẽ không phải chết trong tình trạng mất ân sủng hay không được lãnh nhận các bí tích; và Trái Tim Ta sẽ là nơi họ trú ẩn trong giờ khắc cuối cùng."
Kim Hà, 17/6/2025