Tứ năm 1836 trở đi thì tin tức về mề đay Huyền Nhiệm lan rộng khắp Ấu Châu.
Vào tháng 1 năm 1836, có một vị linh mục ở nước Ý đã bí mật đặt một mề đay Huyền Nhiệm trong áo gối của một người đàn ông 27 tuổi bởi vì anh này tỏ ra thờ ơ với đức tin.
Dù anh này đang hấp hối vì bịnh sưng phổi nhưng anh không từ bỏ tội lỗi để trở về đức tin Công Giáo và gia đình anh.
Dù không thể thuyết phục anh trở lại đạo nên vị linh mục này muốn trở lại sau khi anh có thể suy nghĩ về những gì mà ngài đã nói với anh.
Trước khi vị linh mục trở lại thì người này đã làm hoà với người mẹ. Anh ta cũng xin mẹ anh mời một linh mục đến giải tội để anh trở về với đức tin.
Khi vị linh mục đưa cho anh mề đay Huyền Nhiệm thì anh ta bắt đầu hôn kính mề đay này.
Rồi với lòng thống hối, anh xưng thú mọi tội lỗi và được ơn xá giải. Anh cũng được nhận các phép Bí Tích cuối.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh bắt đầu cảm thấy khoẻ hơn. Rồi anh bình phục trong vài ngày sau đó. Anh luôn giữ mề đay và hón kính mề đay với lòng yêu mến Đức Mẹ Maria.
Anh cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cứu anh cả phần hồn lẫn phần xác.
Kim Hà, 18/6/2025