CN 7641: XIN CÁC MỤC TỬ ĐỪNG QUÊN ĐÀN CHIÊN
Việc phục vụ Chúa không phải là một nghề mà là sự vác thánh giá.
Khi linh mục đeo dây stola là ngài đang hôn những vết thương của Chúa Kito trong những người hấp hối, bị khổ đau và bị quên lãng.
Khi bạn yêu mến Chúa Giêsu thì bạn không sợ rủi ro hay lây bịnh mà bạn đang ôm hôn Thánh Giá.
“Khi Ta ốm đau nhưng con không thăm viếng Ta." (Matthew 25:43)
Hãy nhìn xem gương can đảm của các vị Thánh. Có những đấng chăn chiên dám chịu chết cho đàn chiên được sống. Họ không bảo vệ sự an toàn và sung sướng của họ.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Damien of Molokai vì ngài đã ôm hôn và phục vụ những người bị bịnh phong cùi ở vùng Kalaupapa.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Charbel Makhlouf, nhà thần bí và là đấng chữa lành cho phương Đông để xin ngài viếng thăm tất cả những người đang hấp hối.
Khi con người thất bại thì Chúa không thất bại. Các vị mục tử tốt lành của Chúa luôn đến thăm những người nghèo, người bịnh và người bị bỏ rơi.
Họ đến để đem niềm an ủi của Thiên Đàng cho những người thấp kém nhất trong xã hội loài người. Họ đặt những bàn tay trên người bịnh để xin Chúa chữa lành. Họ thì thầm những lời cầu nguyện cho linh hồn người hấp hối.
Thánh Tâm Chúa Giêsu đau đớn và rực cháy vì tình yêu. Ngài ôm ấp những kẻ bất hạnh trong Lòng Thuơng Xót vô biên của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu là Vị Linh Mục Cao Cả, xin ơn lành và công lý của Ngài ban ơn cho những kẻ bất hạnh mà đã bị con người từ chối.
Xin cho những ai bị người đời khinh rẻ và bỏ rơi thì được các Thiên Thần đón nhận trong vòng tay của Đấng Chăn Chiên Lành.
Xin cho Thánh Ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Kim Hà, 19/6/2025