CN 7649: THÀNH PHỐ CỦA CÁC THÁNH
From: Exorcist Diary #348: The City of Saints
Tác giả: Msgr. Stephen Rossetti
Có nhiều nơi có đầy là ma quỷ, có khi ma quỷ ở vĩnh viễn ở tại nơi này. Có mọt gia đình phàn nàn rằng nhà của họ có ma quỷ. Nhà trừ quỷ sẽ hỏi về lịch sử của ngôi nhà ấy để tìm hiểu xem có cánh cửa nào đã mở ra cho ma quỷ đi vào. Một người với sự nhạy cảm thiêng liêng sẽ biết ngay rằng liệu có sự hiện diện của ma quỷ hay không.
Khi có ma quỷ thì những người cư ngụ trong căn nhà đó có thể bị đau đầu, ói mửa hay luôn cảm thấy luôn bịnh tật. Có một trường hợp điển hình là nếu ai đến tại trại tập trung của chế độ Đức Quốc Xã là nơi mà có hàng vạn người vô tội bị giết thì họ sẽ cảm thấy bất an ngay.
Tương tự như thế, có những nơi thánh địa thì luôn có sự thánh thiện và bình an. Chẳng hạn như có những tu viện mà hàng trăm năm đã có nhiều thế hệ cầu nguyện không ngừng nghỉ. Không phải vì tình cờ mà người ta quy tụ đến những nơi thánh địa để tĩnh tâm, nhất là những nơi đã được Đức Mẹ Maria hiện ra.
Những nơi thánh thiêng này thường là nơi mà người ta đi hành hương. Các tín hữu cảm thấy bình an và sốt sắng cầu nguyện để được gặp gỡ Thiên Đàng.
Hiện nay tôi đang ở thành phố Lucca, nước Ý. Đây thật là một nơi rất lý tưởng để cầu nguyện. Đây là nơi có ít nhất là 8 vị thánh được chôn cất tại đó. Các thánh tập trung và chúc lành cho mọi người dân.
Có 3 vị thánh được mọi người biết, đó là Thánh Gemma Galgani, Thánh Elena Guerra và Thánh Zita.
1. Thánh Gemma Galgani, gọi là "Flower of Lucca," tức là Đoá Hoa của Lucca. Bà được biết đến do bà Thánh có nhiều ơn thần bí. Bà được thị kiến thấy Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Bà làm nhiều phép lạ và cầu bầu cho những ai khấn xin bà. Bà yêu mến Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito. Bà có 5 Vết Thương Thánh. Máu bà chẩy ra nhiều vào mỗi ngày Thứ Sáu.
Xác của bà được chôn cất tại Đền Thánh Sanctuary of Saint Gemma tại thành phố Lucca (cũng như tại nước Tây Ban Nha).
Bà là Thánh Quan Thầy của các học sinh, dược sĩ, lính nhẩy dù và của những ai mồ côi, đau lưng, đau đầu và những ai đang chiến đấu với sự ô uế.
Gần đây, để vinh danh ngày kỷ niệm bà nhận được Vết Thương Thánh vào ngày 8 tháng 6, người ta đã có một cuộc rước kiệu xương Thánh Gemma từ Đền Thánh đến căn nhà là nơi mà Bà Thánh nhận được Vết Thương Thánh của Chúa Kito.
2. Thánh Elena Guerra mới được phong thánh vào ngày 20/10/2024. Bà được chôn cất trong nhà thờ St. Augustine tại thành phố Lucca. Bà thành lập một cộng đoàn nữ tu được biết đến là the Oblates of the Holy Spirit.
Bà từng là thầy giáo và bạn của Thánh Gemma. Bà tạo ra việc sùng kính Chúa Thánh Thần, trong đó có việc truyền bá của ĐGH Leo XIII. ĐGH ban một tuyên ngôn gọi là Divinum illud munus (Về Chúa Thánh Thần) và đặt ra một Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Tuần Cửu Nhật này được cầu nguyện giữa Lễ Thăng Thiên và Lễ Chúa Thánh Thần.
Thánh Elena được gọi là "Tông Đồ của Chúa Thánh Thần."
3. Thánh Zita là một vị thánh của thế kỷ thứ 13. Bà xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Bà giúp việc nhà cho gia đình họ Fatinelli ở thành phố Lucca trong 48 năm. Bà tỏ ra siêng năng, có đức tin và luôn chăm sóc cho người nghèo.
Đã có nhiều phép lạ xẩy ra khi bà chăm sóc cho những người nghèo, chẳng hạn như việc biến nước lã thành rượu và làm cho bánh mì gia tăng.
Bà là Thánh Quan Thầy của những người giúp việc nhà, bồi bàn và người làm việc nhà. Bà được chôn cất ở dưới bàn thờ Basilica of San Frediano tại Lucca (Còn có 3 vị thánh khác).
Vào mỗi ngày 27 tháng 4 hàng năm thì mọi người nướng bánh mì và đem hoa đến Thánh Đường để vinh danh bà Thánh Zita.
Lạy các Thánh ở thành phố Lucca, xin cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 20/6/2025