Monday, July 14, 20251:04 PM(View: 10)
Làm cách nào mà chúng ta thánh hiến các con của mình cho Đức Mẹ Maria?
Monday, July 14, 202512:43 PM(View: 7)
Nguồn: Catholic Tradition Đức Mẹ Sầu Bi luôn cảm thương với những nỗi đau khổ và thông cảm những sự cám dỗ của trẻ thơ. Mẹ thấu hiểu những sự đau đớn, mất mát và lo sợ. Chính Trái Tim Mẹ bị phản bội và bị đâm thâu đến 7 lần
Sunday, July 13, 20258:52 PM(View: 24)
Hãy luôn có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ không phải là người bàng quan. Mẹ không đứng ngoài mọi sự. Mẹ là một người Mẹ chiến đấu mãnh liệt vì lợi ích của các con Mẹ
Sunday, July 13, 20258:27 PM(View: 23)
Tại sao chúng ta cần phải thánh hiến các con cháu cho Đức Mẹ Maria?
Sunday, July 13, 20259:45 AM(View: 28)
Vào tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ Fatima nói đến việc chiến tranh như sau: “Cuộc chiến tranh này sẽ chấm dứt, nhưng nếu con người không ngừng xúc phạm Chúa thì sẽ có một cuộc chiến tranh khác bắt đầu."
Sunday, July 13, 20259:18 AM(View: 30)
Điều thứ nhất: Ngày 13 tháng 7 là ngày mà người Công Giáo phải nhớ kỹ. Cô gái Lucia dos Santos được 10 tuổi khi Đức Mẹ Fatima bắt đầu hiện ra từ ngày 13 tháng 5 năm 1917 với chị Lucia và hai người em họ là Francisco, 8 tuổi và Jacinta Marto, 7 tuổi.
Saturday, July 12, 202511:57 AM(View: 43)
Nguồn: Spiritdaily.com Nhưng làng Fatima không chỉ là sự cứu độ cá nhân, nhưng còn là vấn đề chính trị. Đức Mẹ Maria cảnh báo rằng nếu nước Nga không được thánh hiến cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ thì nó sẽ loan truyền những sự sai lầm của nó đến toàn cầu.
Saturday, July 12, 202511:20 AM(View: 47)
Các thông điệp mạnh mẽ từ Fatima làm rung chuyển trái đất. Đó là vào một ngày nóng bỏng tại vùng quê Fatima, nước Bồ Đào Nha, ngày 13/7/1917. Lúc ấy có 3 trẻ mục đồng đã chứng kiến một điều lạ mà làm cho mọi người run sợ, y như một cơn động đất làm rung chuyển trái đất.
Friday, July 11, 20256:39 PM(View: 59)
1. Hãy luôn sử dụng nước phép, mề đay Huyền Nhiệm, mề đay Thánh Benedicto để bảo vệ nhà cửa và gia đình.
Friday, July 11, 202512:41 AM(View: 66)
Truyền thống người Công Giáo cho chúng ta những truyền thông Công Giáo để giúp chúng ta có thể được chữa lành và giải thoát qua các phép Bi Tích và các việc sùng đạo khác.

CN 7658: TRỪ QUỶ CHO CÔ NICOLA AUBREY (5)

Sunday, June 22, 202511:26 AM(View: 65)

ln2CN 7658: TRỪ QUỶ CHO CÔ NICOLA AUBREY (5)

Tác giả: LM Michael Muller

Những bài viết này trích từ cuốn sách The Holy Sacrifice of the Mass của LM Michael Muller. (Chuẩn Y: TGM McClosky, New York 1884)

Con quỷ làm thinh. Hắn cảm thấy nhục nhã trước toàn thể một đám đông như thế. Một lần nữa thì hắn lại bị trục xuất bởi Chúa Thánh Thể. Vào buổi trưa cùng ngày thì ma quỷ bắt đầu khóc than:

"Ôi, ông nghĩ rằng ông có thể đuổi tôi bằng cách này à? Ông không có vị Giám mục cao hơn à? Vị Tổng Giám Mục ở đâu rồi? Các thẩm phán hoàng gia ở đâu? Vị chánh quan ở đâu? Có phải là những người sợ hãi ở trong tù không? Vị đại diện cho vua ở đâu? Các luật sư và chuyên viên tư vấn ở đâu? Viên thư ký ở đâu?"

Con quỷ còn nhắc đến nhiều tên của các bậc vị vọng khác. Hắn nói tiếp:

"Tôi sẽ không xuất ra trừ khi tất cả những nhân vật quan trọng ấy có mặt nơi này. Nếu mà tôi xuất ra lúc này thì làm sao các người có thể làm chứng cho vua biết là những gì đã xẩy ra chứ? Liệu các người tưởng rằng người ta dễ dàng tin các người sao? Không, không đâu. Có nhiều người sẵn sàng chống đối. Các cảm nghiệm của những người dân thường thì không có giá trị đâu."

"Đây là một điều hành hạ tôi khi tôi phải bắt buộc nói cho các người nghe rằng các người phải làm những gì. Tôi bị bắt buộc để làm điều ấy. Ha! Thật là đáng nguyền rủa khi tôi phải nhập vào con người này."

Đức Giám Mục đáp lời con quỷ:

"Ta cảm thấy không vui khi cứ phải nghe ngươi nói lảm nhảm mãi. Ở đây có đủ người làm chứng. Không cần thiết phải có những bậc vị vọng như người nhắc tên họ đâu. Hãy cút đi rồi vinh danh Chúa. Hãy xuất ra và đi vào lửa hoả ngục!"

Hắn lải nhải:

"Được, tôi sẽ xuất ra nhưng không phải là hôm nay. Tôi biết rõ rằng tôi phải đi thôi. Lời tuyên án dành cho tôi đã xong rồi. Tôi bị ép buộc để xuất ra."

Đức Giám Mục phán:

"Ta không muốn nghe những lời lảm nhảm của ngươi. Ta sẽ đuổi ngươi đi bằng quyền năng của Chúa, bằng Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu Kito, Chúa chúng ta!"

Con quỷ rú rít lên một cách dữ tợn:

"Được, tôi thua ông rồi. Thật là đau đớn khi tôi phải vinh danh ông."

Thế rồi Đức Giám Mục cầm Thánh Thể Chúa trên tay. Ngài đưa Thánh Thể đến sát khuôn mặt của cô Nicola. Cuối cùng thì Satan bị buộc phải xuất ra một lần nữa. Sáng ngày hôm sau đó thì khi cuộc trừ quỷ chấm dứt và Thánh Lễ được cử hành như thường lệ.

Trong lúc truyền phép, người phụ nữ bị quỷ ám này lại được nâng lên cao trên không khí khoảng 6 feet cao (chừng 1 thước rưỡi). Rồi cô bị rớt xuống nền nhà một cách nặng nề.

Trước khi đọc kinh Lạy Cha thì Đức Giám Mục dâng Mình Thánh Chúa lên cao cùng với Chén Máu Thánh Chúa. Người phụ nữ lại lướt đi trên không trung. Cùng bay lên với cô ấy thì có cả 15 người đang cố giữ cô ta lại. Tất cả bị đưa lên cao chừng 6 feet. Rồi cả nhóm cùng rớt xuống với cô ta xuống nền nhà cứng.

Trong lúc đó thì tất cả mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi. Có một người nước Đức là một tín hữu Tin Lành. Ông ta có tên là Voske. Ông ta đã quỳ hẳn xuống và khóc lóc thảm thiết. Rồi ông ta trở lại đạo Công Giáo. Ông ta than thở:

"Ôi lạy Chúa, bây giờ con xác tín rằng ma quỷ thực sự nhập vào con người đáng thương này. Con tin rằng thật sự Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kito đã trục xuất ma quỷ. Con tin thật. Con không còn là người Tin Lành nữa."

Sau Thánh Lễ thì cuộc trừ quỷ lại tiếp diễn như thường lệ. Đức Giám Mục nói với quỷ:

"Cuối cùng thì bây giờ ngươi phải đi thôi. Ngươi phải xuất ra. Cùng đi với ngươi là tất cả các quỷ dữ khác!"

Satan trả lời:

"Được, thật sự thì tôi phải đi nhưng tôi chưa đi. Tôi sẽ không đi trước khi giờ ấy đến. Tôi vẫn phải nhập trong tạo vật đáng ghét này."

Cuối cùng khi Đức Giám Mục giơ Mình Thánh Chúa lên và ra lệnh:

"Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, nhân Danh Mình Thánh Chúa Giêsu Kito đang hiện diện nơi này, Ta ra lệnh cho ngươi, hỡi tà thần độc ác, ngươi phải xuất ra ngay."

Con quỷ kêu rống lên một cách đau đớn. Nó nói:

"Được, được, điều ấy là sự thật. Đó là Mình Thánh Chúa. Tôi phải tuyên xưng điều này. Tôi phải bị bắt buộc mà nói như thế. Ha! thật là đau đớn khi tôi phải tuyên xưng điều này."

"Nhưng tôi bị buộc phải nói ra. Tôi phải nói sự thật vì bị buộc phải làm như vậy. Sự thật không phải từ tôi. Sự thật đến từ Chúa và là Thầy của tôi. Tôi đã nhập vào thể xác này vì Chúa đã cho phép tôi làm như thế."

(Còn tiếp)

Kim Hà, 22/6/2025