CN 7670: ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU CỨU LINH MỤC
Một vị linh mục được cứu thoát chết một cách kỳ diệu nhờ ngài mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu trong cổ khi đang dâng Lễ.
Cảm nghiệm này có thật và được ghi trong sách: Garment of Grace. Có một vị linh mục người Pháp đang đi hành hương. Khi ngài chuẩn bị dâng Thánh Lễ thì ngài bỗng nhớ ra rằng ngài đã quên đeo Áo Đức Bà Mầu Nâu trong cổ. Đối với ngài thì đó là lòng sùng kính của ngài dâng lên Đức Mẹ Maria.
Dù biết rằng có thể bị trễ giờ làm Lễ nhưng ngài trở về nhà để tìm và đeo Áo Đức Bà. Ngài cảm thấy cần phái mặc Áo Đức Bà để tránh sự nguy hiểm hàng ngày. Trong Thánh Lễ bỗng có một người thanh niên trẻ đến gần ngài và bắn ngài ở sau lưng. Điều ngạc nhiên là vị linh mục vẫn tiếp tục dâng Lễ như không có sự gì xẩy ra cả.
Sau đó, ngài tìm thấy viên đạn đã cắm trong Áo Đức Bà Mầu Nâu của ngài. Đó là lý do tại sao mà ngài còn sống sót. Lòng sùng kính Áo Đức Bà của ngài đã cứu ngài và bảo vệ ngài.
Cảm nghiệm này nhắc nhở chúng ta rằng hãy trung thành trong những việc nhỏ thì cánh cửa ơn thiêng sẽ mở ra. Chúa sẽ can thiệp trong cuộc sống của chúng ta.
Khi vị linh mục quyết định trở về nhà để đeo Áo Đức Bà thì đó không phải là một việc làm mê tín, dị đoan nhưng là một việc làm vì tình yêu và lòng tôn kính Đức Mẹ. Vì thế mà Chúa bảo vệ ngài.
Áo Đức Bà giống như tất cả các phép Á Bí Tích khác, là một bảo chứng cho sự an toàn thể xác, mà còn là một dấu hiệu là con người cương quyết sống dưới áo choàng và ân sủng của Đức Mẹ.
Khi chúng ta đi theo Chúa và Đức Mẹ với đức tin thật thì ngay cả trong sự nguy hiểm thì các phép lạ vẫn xẩy ra.
Vậy đừng bao giờ xem thường quyền năng của sự vâng lời, lòng sùng kính và lòng tín thác nơi sự bảo vệ của Thiên Chúa. Amen.
Kim Hà, 24/6/2025