Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Chúc tụng LTXC đã thực sự là hiển linh nơi sự kiện Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm Thánh 2025 vừa chấm dứt chiều Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 22/6/2025 ở Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Các Thiên Thần TGP Los Angeles.
Thật là một sáng kiến độc đáo, công phu, quí giá và khẩn trương trong lúc thế giới có thể xẩy ra Thế Chiến Thứ 3, một cuộc chiến lại có thể đã gây ra bởi đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ vào chính ngày bế mạc sự kiện Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm Thánh 2025 theo ngày giờ 22/6/2025 ở chính đất nước Iran bị Hoa Kỳ đột xuất tấn công.
Trong tinh thần tin tưởng vào Đấng quan phòng thần linh làm chủ tất cả mọi sự và với tâm tình hiệp thông cầu nguyện hơn bao giờ hết cho chung thế giới loài người càng ngày càng có nguy cơ bị diệt vong và riêng Hoa Kỳ đang là một xã hội biến loạn hơn bao giờ hết, chúng ta cùng nhau theo dõi lại toàn bộ chuyến Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta ở Nam California ở GP Orange ngày Thứ Năm 19/6 và ở TGP Los Angeles ngày Thứ Bảy 21/6 và Chúa Nhật 22/6/2025 ở cái link này: Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ 2025
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen.
Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 23-24/6/2025
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thế giới loài người trong một thời đại văn minh và nhân bản chưa từng có trong lịch sử của mình lại tiếp tục "đóng khố đi giầy tây" sống luật rừng "mạnh được yếu thua", "cá lớn nuốt cá bé", trắng trợn một lần nữa sau khi đại cường Nga xua đại quân muốn ăn tươi nuốt sống Ukraine ngày 24/2/2022, đó là đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ bất ngờ tấn công Iran Thứ Bảy 21/6 từ Hoa Kỳ cũng là Chúa Nhật 22/6/2025 ở Iran.
Phần chúng ta, dường như càng cầu nguyện cho hòa bình thế giới càng chiến tranh hơn nữa, sau Ukraine lại tới Dải Gaza, sau Dải Gaza lại tới Trung Đông giữa Israel và Iran giờ đây tới Hoa Kỳ nhập cuộc... Phải chăng lời cầu nguyện của chúng ta càng gây thêm chiến tranh, nếu không muốn nói là vô ích, mất giờ v.v. Hay phải chăng chúng ta chưa cầu nguyện đủ, chưa kèm theo hy sinh? Nếu chúng ta đã cầu nguyện mà còn như thế thì không cầu nguyện sẽ ra sao?? Chính vì cán cân tội phúc vẫn mất cân bằng, cán cân tội vẫn nặng hơn cán cân phúc mà chiến tranh vẫn tiếp tục xẩy ra và càng dữ dội hơn trước???
Chỉ biết rằng, tất cả mọi sử đang xẩy ra trên thế giới loài người như đang tiến dần đến tự diệt này cũng không thể nào vượt ra ngoài sự an bài thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của LTXC muốn cứu độ con người nói chung và đặc biệt là những tâm hồn nào tin tưởng vào Ngài (xem Roma 8:28). Tin tưởng mãnh liệt hơn nữa và cầu nguyện thiết tha hơn nữa cho mọi sự được nên trọn theo Thánh Ý tối thượng của LTXC, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 2 ngày qua.
Cao Tấn Tĩnh