CN 7679: THÁNH CHARBEL, NGƯỜI LEBANON
Lúc 47 tuổi, Thánh Charbel trở lại sống ẩn tu gần vùng Annaya. Tại nơi ấy, ngài ở ẩn cho đến khi chết. Ngài sống một cuộc đời suy niệm, hy sinh, thống hối và từ bỏ chính mình.
Trong những mùa Đông lạnh giá, ngài không mặc thêm quần áo ấm. Ngài chịu những cơn lạnh run rẩy và tiếp tục cầu nguyện trong những chiếc áo mỏng manh.
Sau khi ngài qua đời thì các tu sĩ cũng run rẩy trong những đêm đen để ở bên cạnh quan tài của ngài. Họ nói:
“Chúng tôi không thể chịu được cái lạnh quá đáng của mùa đông trong nguyện đường này! Chúng tôi không thể hiểu được làm sao mà vị linh mục ấy có thể sống ở đây trong 23 năm. Ngài luôn quỳ gối cầu nguyện, giống như một pho tượng trước Bàn Thờ. Mỗi đêm ngài đều quỳ cầu nguyện từ nửa đêm cho đến 11 giờ sáng. Sau đó thì ngài dâng Thánh Lễ. Xin Chúa chúc phúc cho ngài! Chắc chắn ngài sẽ nhận được ân thưởng do Chúa ban cho."
Thánh Saint Charbel nổi tiếng là một vị Thánh sống. Dù ngài mong muốn được sống trong cô độc nhưng người ta cứ tuôn đến để xin lời khuyên và xin ơn lành từ ngài.
Ngài có lòng tôn kính Phép Thánh Thể. Khi ngài cầu nguyện thì ngài được nâng lên cao. Người ta nói rằng ngài không bao giờ ngước mắt nhìn ai. Ngài chỉ nhìn xuống đất. Tay áo ngài che phủ khuôn mặt của ngài. Ngài chỉ nhìn lên Bàn Thờ trong khi dâng Thánh Lễ mà thôi.
Lạy Thánh Charbel, xin ngài cầu bầu cho gia đình chúng con được ơn ăn năn, hoán cải, chữa lành và được ơn chết lành của Chúa. Amen.
Kim Hà, 28/6/2025