CN 7687: NHỮNG PHÉP LẠ CỦA ÁO CHOÀNG TILMA (2)
Có nhiều phép lạ mà khoa học không thể giải thích được. Đó là những phép lạ do Thiên Đàng ban cho về cái áo choàng của Thánh Juan Diego.
Áo choàng của Thánh Juan Diego không chỉ là một hình ảnh phép lạ. Áo vẫn còn tốt dù đã gần 500 năm hiện hữu. Đó là một chuyện lạ, bất kể thời gian dài, bất kể khoa học đã tìm tòi và nghiên cứu, và bất kể những giải thích đủ loại của loài người. Áo vẫn tiếp tục làm cho những nhà khoa học đi tìm tòi và các giáo hữu thì ngẩn ngơ thán phục.
1. Vải không hư hỏng với thời gian
Áo tilma làm bằng dây sợi lấy từ lá xương rồng. Loại áo ấy thường chỉ mặc trong khoảng từ 15–30 năm thì sẽ bị rách. Nay đã gần 500 năm nhưng mầu sắc vẫn sáng tươi mà không có chất bảo quản gì cả.
*Áo chống lại sự ẩm ướt, hương khói của đèn nến và bồ hóng từ hàng trăm năm nay do các tín hữu đốt nến để tôn vinh Đức Mẹ.
*Năm 1791 có người đổ acid vào nhưng áo không hư.
*Năm 1921 có kẻ đặt bom nhưng chỉ làm hư bàn Thánh làm bằng đá cẩm thạch và làm cong cây thánh giá bằng đồng mà thôi.
Một nhà khoa học gia NASA tên là Dr. Philip Callahan đã công nhận rằng loại vải này được bảo quản tốt và hình ảnh của Đức Mẹ không có dấu hiệu bị hư hoại.
2. Hình ảnh giữ nguyên vẹn mà không sơn mầu lên
Có nhiều nghiên cứu khoa học do ông Richard Kuhn, một nhà hoá học nhận được giải thưởng Nobel, đã xác nhận rằng:
*Hình ảnh là tự nhiên mà không có sơn mầu.
*Mầu sắc nằm trên bức hình không thấm vào vải áo.
*Không dùng cọ sơn, không theo quy luật và kỹ thuật sơn của loài người.
*Vải áo thô kệch, dệt tay mà không đều. Do đó, có hỉnh in trên vải là sự khó làm được.
Sự bí nhiệm là áo choàng của Mẹ có mầu xanh, mà con người không thể tạo ra được.
3. Đôi mắt của Mẹ nhìn
Trong thế kỷ thứ 20 thì người ta tiết lộ về những chi tiết về đôi mắt của Đức Trinh Nữ Maria:
*Khoa học gia José Aste Tonsmann, một kỹ sư về đôi mắt, khám phá ra rằng có hình ảnh của 13 người hiện ra trong đôi con ngươi nơi mắt của Đức Mẹ."
"Đó là hình ảnh của Đức Giám Mục và đoàn tuỳ tùng của ngài khi mà Thánh Juan Diego mở áo choàng của ngài trước mặt Đức Giám Mục vào năm 1531."
*Đó là hình ảnh gồm có Thánh Juan Diego, Đức Giám Mục, nhũng người phục vụ và thân tín của ngài đều cùng chứng kiến phép lạ cả thể này."
Điều kỳ lạ nữa là đôi mắt sống động của con người đang sống. Hiện tượng ấy gọi là hiệu ứng Purkinje–Sanson.
Đó là hiện tượng rất tự nhiên:
*Chỉ có thể xẩy ra khi con người còn sống, đôi mắt của Mẹ là đôi mắt của một người đang sống lúc ấy.
*Không thể sơn quét, vẽ hay làm giả được.
*Những chi tiết trên áo choàng vượt xa những sự hiểu biết của các hoạ sĩ vào thế kỷ thứ 16 ấy.
Dường như Đức Mẹ đang thật sự nhìn ngắm đoàn con với ánh mắt của con người đang sống. Ánh mắt phản chiếu giây phút mà Mẹ ban hình ảnh của Mẹ cho thế giới. Thật là một ánh nhìn Từ Mẫu thinh lặng, thánh thiện và thương yêu khi gặp gỡ đoàn con của Mẹ.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 1/7/2025