CN 7739: PHÉP LẠ THÁNH THỂ Ở GARABANDAL, TÂY BAN NHA
Từ ngày 18/7/1962 đến ngày 19/7/1962, có một phép lạ Thánh Thể xẩy ra tại một ngôi làng quê trên núi ở vùng San Sebastián de Garabandal (Cantabria), nước Tây Ban Nha.
Đêm 18 tháng 7 năm 2025 cũng là kỷ niệm 63 năm mà Phép Lạ Thánh Thể xẩy ra trên lưỡi của một thị nhân là cô Conchita Gonzalez.
Đêm hôm ấy, sau khi nghe các em thị nhân cứ xin một phép lạ để chứng minh cho nhiều người khác tin thì Tổng Lãnh Thiên Thần Michael cuối cùng cũng ban phép lạ cho thị nhân Conchita Gonzalez. Ngài báo tin rằng vào ngày 18/7/1962, sẽ có một Mình Thánh Chúa vô hình mà ngài sẽ trao cho cô ấy và những thị nhân khác nữa.
Rồi Mình Thánh Chúa sẽ trở nên hữu hình trên lưỡi của cô ấy. Ngài đã báo tin trước cho cô thị nhân vào 15 ngày trước khi phép lạ xẩy ra.
Thế rồi khoảng 1:30 g sáng sớm ngày 19 tháng 7, cô Conchita đã rời nhà trong tình trạng ngất trí. Cô quẹo vào một góc đường rồi quỳ xuống ở một con đường gần nhà của cô. Một lúc sau, cô Conchita đưa lưỡi ra. Bỗng dưng, thật là nhanh chóng khi có một Mình Thánh Chúa mầu trắng hiện ra trên lưỡi của cô Conchita.
Có một thương gia từ vùng Barcelona đã quay phim toàn bộ sự việc với cái máy quay phim mà ông ta mượn được. Cũng may có một người giơ cao cây đuốc để giúp ông kia quay phim cảnh mà cô Conchita rước Mình Thánh Chúa.
Lúc ấy cũng có một vị bác sĩ tên là Dr. Jacques Caux cũng quay phim cảnh tượng này. Tuy nhiên khi mà Mình Thánh Chúa xuất hiện thì cái máy quay phim của ông bác sĩ không thể ghi hình được mà đứng yên. Theo lời vị bác sĩ thì đó là giây phút đổi đời quan trọng của ông ta.
Tất cả những nhân chứng hiện diện đều nhìn thấy phép lạ này. Họ kinh ngạc và tin thật vào cuộc hiện ra kỳ diệu của Đức Mẹ Maria tại Garabandal.
Tất cả mọi người đồng thanh la lên với cùng một giọng:
“Phép lạ, phép lạ, phép lạ."
Họ sửng sốt và vui mừng khi nhìn thấy Mình Thánh Chúa hiện ra trên lưỡi của cô thị nhân Conchita.
Mình Thánh Chúa có ánh sáng rực rỡ, to tròn và đầy đặn. Mình Thánh Chúa hiển hiện trên lưỡi của cô Conchita chừng 2 phút. Lúc ấy là 1:40 g sáng ngày 19/7/1962.
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Đức Mẹ Maria!
Kim Hà dịch, 20/7/2025








