CN 7774: CUỘC RƯỚC KIỆU BAN ĐÊM
Bậc Tôi Tớ Chúa là LM Dolindo Ruotolo (1882-1970) là một trong vài người mà được Cha Thánh Padre Pio cho là một vị Thánh Sống của thời đại.
LM Ruotolo cho biết rằng câu chuyện thật này đã xẩy ra trong gia đình ngài. Mẹ ngài là người kể lại:
Một người bà con của gia đình cha Dolindo làm nghề buôn bán nữ trang. Một đêm kia, ông ta quyết định đem tất cả những viên ngọc quý giá về nhà để cất giữ vì ông ta sợ rằng nếu ông để đồ trong tiệm thì sẽ bị cướp lấy hết.
Bỗng dưng ông ta nhìn thấy có một đám đông người mặc quần áo đen và đội những cái nón kín che mặt. Ông rất sợ bị cướp vì ông ta đi bộ về nhà và ông dấu tất cả nữ trang trong người.
Do đó, vì sợ nên ông ta sốt sắng cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi để xin Chúa giải thoát các linh hồn ở luyện ngục và bảo vệ tài sản của ông.
Vào lúc nửa đêm khi ông đi bộ về gần tới nhà mình thì ông càng lo sợ vì có một đám người đàn ông đang đứng chờ bắt ông. Ông chủ tiệm nữ trang sợ hãi nên kêu lên để cầu xin các linh hồn ở luyện ngục giúp đỡ cho ông thoát nạn.
Trên đường đi có một nhà thờ nhỏ thì bỗng dưng cửa nhà thờ mở ra. Rồi có một đoàn tu sĩ nam toàn là mặc áo Dòng trắng. Họ đội nón kín che mặt. Họ hát thánh ca, dường như họ đang đi tham dự một tang lễ.
Quần áo của họ là để dùng cho tang lễ. Vải áo tang thì toàn là vải thô. Đó là dấu hiệu để tang cho người chết. Họ mặc áo nhậm là dấu hiệu của sự thống hối. Tiên tri Isaiah mặc áo quần tang. Ông quan lớn của nước Anh là ông Thánh Thomas More cũng mặc áo xấu chứ không mặc quần áo tốt.
Khi các linh hồn mặc áo tang thì không dễ gì nhận diện được. Mọi người trong nhà hiếu che kín đầu. Thế là ông chủ tiệm nữ trang quyết định đi theo đoàn người đưa quan tài ấy. Như thế thì cả nhóm đông đảo cùng đi với nhau.
Khi ông chủ tiệm nữ trang về nhà với bà vợ thì ông kể cho bà nghe là có nhiều người muốn đe đoạ mình nên ông phải gia nhập đám tang và hát những bài thánh ca thương tiếc người chết.
Tuy nhiên bà vợ của ông không tin vì làm gì có những đám tang mà lại làm vào buổi tối khuya như thế chứ? Cuối cùng, sau một hồi bàn tán thì cả hai vợ chồng nghĩ rằng đó chính là các linh hồn ở luyện ngục hiện lên để bảo vệ ông vì ông mang trong người nhiều nữ trang của tiệm.
Các linh hồn không muốn ông bị cướp đi những tài sản mà ông cần để buôn bán. Nếu bị cướp thì ông sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Giả sử như ông có thuê đội bảo vệ có súng thì chưa chắc gì mà họ làm việc tốt như các linh hồn luyện ngục.
Chắc chắn rằng các linh hồn ở luyện ngục sẽ bảo vệ chúng ta giống như họ bảo vệ người chủ tiệm nữ trang này.
Từ đó, ông ta xin lễ và lần chuỗi Mân Côi cách sốt sắng để cầu nguyện cho các linh hồn. Các linh hồn sẽ không quên cầu nguyện cho gia đình bạn suốt đời.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.
Kim Hà, 30/7/2025







