Phép lạ thứ 72 tại Lộ Đức: Từ chiếc xe lăn đến những bước đi hy vọng
Năm nay, tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, phép lạ thứ 72 đã được xác nhận.
Nhân vật chính là một người phụ nữ Đã hành hương đến Lộ Đức trên xe lăn, được quấn trong tấm chăn.
Các bác sĩ không còn giải pháp. Thuốc men không hiệu quả. Nhưng đức tin của bà vẫn vững vàng.
Bà ngồi trước hang đá, thì thầm một cái tên, thắp một ngọn nến và khẩn cầu Đức Maria chuyển cầu — xin được đi lại, xin được sống trọn vẹn một lần nữa.
Ba ngày sau, điều kỳ diệu đã xảy ra:
Bà đứng dậy, nở nụ cười, bước đi bên những người từng dìu mình, và lần này chính bà là người nâng đỡ họ.
Đó là phép lạ thứ 72 được xác nhận tại Lộ Đức trong năm nay.
Và như mọi phép lạ khác, được bắt đầu từ một điều thật giản dị: một lời cầu nguyện, một cái tên, một lời thì thầm, một tiếng kêu xin được nâng lên trong đức tin.
Bạn không cần phải đến Lộ Đức để được Chúa lắng nghe.
Chúng tôi sẽ thay bạn mang lời cầu nguyện đến nơi này, — tại chính địa điểm đã chứng kiến biết bao ơn chữa lành qua nhiều thế hệ.
Bởi ở đâu có đức tin, ở đó có ân sủng.
Ở đâu phép lạ đã chạm đến cuộc đời ai đó, phép lạ cũng có thể chạm đến bạn.
Hãy tin. Hãy cầu nguyện. Hãy hy vọng.
Phép lạ của bạn có thể là phép lạ tiếp theo.
ST







