CN 7846: GARABANDAL, MỘT LINH MỤC CHẾT VÌ VUI MỪNG (1)
Tác giả: Jim Dunning
(Bài viết này được in trong tờ báo "Irelands Own". Chúng tôi cảm ơn tác giả là ông Jim Dunning đã cho phép chúng tôi in lại bài này.)
Ngôi làng San Sebastian de Garabandal là một ngôi làng chuyên làm nông nghiệp. Làng ở dưới chân đồi Cantabrian Mountains, thuộc miền bắc nước Tây Ban Nha.
Vào tháng 6 năm 1961 thì có 4 cô gái trong làng nói rằng có một vị thiên thần hiện ra để chuẩn bị tâm hồn của họ cho sự hiện ra của Đức Mẹ Maria với tước hiệu: "Đức Mẹ Núi Carmelo."
Ở vùng đó có một cái cây ở trên con đường đất đá được gọi là 'the caleja’. Nơi này dẫn vào làng. Ở đó còn có 9 cây thông.
Lúc ấy có 4 cô gái đang ngồi ăn trái táo. Cô bé 12 tuổi tên là Conchita Gonzalez ngồi và nhìn thấy một bóng của một người đẹp. Sau đó có 3 người bạn của cô đều thấy như thế. Khi họ trở về nhà và kể lại cảm nghiệm ấy thì mọi người có nhiều phản ứng khác nhau. Đa số thì có phản ứng tiêu cực.
Nhưng sau 11 ngày thì họ lại thấy vị thiên thần xuất hiệu thêm 8 lần nữa. Những lần đầu thì ngài giữ thinh lặng, nhưng vào lần thứ 8 thì ngài bảo các cô bé rằng Đức Mẹ Maria sẽ hiện ra với họ vào ngày hôm sau.
Thế là vào ngày hôm sau là ngày 2 tháng 7, 1961, các cô đều nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra với hai vị thiên thần. Các cô đã nói chuyện với Đức Mẹ và kể cho Mẹ nghe về cuộc sống hàng ngày của họ. Còn Đức Mẹ thì dạy các cô cách lần chuỗi Mân Côi. Mẹ hứa sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Đó là lần đầu tiên rồi sau đó là khoảng 2 ngàn lần trong 4 năm sau đó.
Khi thị nhân Lucia dos Santos đóng vai trò chính tại làng Fatima thì cô Conchita cũng trở nên nhân vật chính trong các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại làng Garabandal này. Cô Conchita là người đầu tiên ở trong tình trạng ngất trí. Cô được xem như người lãnh đạo từ buổi đầu.
Giáo quyền ở vùng Santander kết án cô này là mơ mộng viển vông về biến cố này. Họ còn muốn cô ấy ký tên trên giấy tờ. Trong khi cô ấy vắng mặt và sau khi cô ấy trở về từ vùng Santander thì việc hiện ra vẫn tiếp tục. Có khi Đức Mẹ hiện ra tại những nơi chốn khác nhau nhưng vẫn ở trong ngôi làng này.
Người ta báo cáo rằng chỉ có 4 thị nhân tại Garabandal, nhưng còn có một người nữa được tham gia vào đặc quyền này.
Thị nhân thứ 5 là LM Luis Maria Andreu, một cha Dòng Tên. Ngài là một vị giáo sư môn Thần Học. Ngài còn trẻ và rất thông minh. Ngài cảm thấy thích thú khi nghe về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại làng Garabandal. Lần đầu khi đến nơi này thì ngài tỏ ra nghi ngờ. Ngài còn tin rằng có lẽ ma quỷ làm trò đùa tại đây.
Đến khi thăm ngôi làng này lần thứ hai thì ngài quan sát các thị nhân đang ngất trí. Ngài thấy có một số điều đặc biệt xẩy ra.
Vào ngày 8/8/1961, ngài ở trong đám đông đang quan sát các em thị nhân tại vùng đồi thông vì đó là nơi mà các thị kiến bắt đầu. Bỗng dưng khuôn mặt ngài đổi khác. Ngài vội vàng quỳ xuống và la thật là lớn:
"Phép lạ, phép lạ, phép lạ!"
Cả 4 em gái đều có thể nhìn thấy cha Luis. Thông thường khi họ ngất trí thì họ chỉ thấy thị kiến và nhóm của họ mà thôi.
Đức Mẹ bảo các em gái rằng vị linh mục được nhìn thấy Đức Mẹ và một phép lạ.
Về sau cô Conchita viết trong nhật ký rằng: Đức Mẹ dường như nói với cha Luis rằng:
"Con sẽ sớm ở với Mẹ."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 17/8/2025







