Cơn bão Harvey đánh vào Texas
Ngày 27 tháng 8 năm 2017, cơn bão Harvy đánh vào Texas. Cơn bão này được đánh giá là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử và hoàn toàn không kiểm soát được. Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017, tất cả nhà thờ ở Houston đóng cửa vì bão lụt quá lớn và nguy hiểm.
Theo dự báo, bão cấp 4 sẽ đánh vào thẳng vào Corpus Chirsti (Rockport), giảm xuống cấp 1 rồi hướng lên phía Austin, Texas. Chỉ có những người sống ở ven biển Corpus Christi , Galveston-Houston được lệnh di tản di tản. Vậy mà sau khi đánh vào Corpus Christi gây nhiều tổn thất nặng, cơn bão không đi lên Austin mà lại hướng qua Houston, Texas; sau đó quay trở ra biển; vòng trở lại Houston lần thứ hai; trở ra biển rồi trở lại đất liền lần thứ ba không vào thẳng Houston mà lệch sang hướng đông khoảng 100 Miles hoàng hành trên 6 tiểu bang lân cận, mang theo lượng nước mưa lớn chưa từng thấy trong lịch sữ nước Mỹ.
Sông Colorado cao hơn mực nước biển 12 inches giờ đây tăng lên tới hơn 59 inches (gấp 5 lần). Kỷ lục này cũng chưa từng thấy trong lịch sử. 2 giờ sáng ngày 21 tháng Người ta phải xả 2 con đê lớn ở Houston ra vì sợ vỡ đê (Nếu đê vỡ thì mức thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn nữa). Sau khi xả lũ hai chiếc đập này nước dâng lên rất nhanh và cao lút mái nhà và nhà một tầng ở nhiều khu vực rãi rát khắp từ bắc xuống nam từ đông sang tây trong thành phố Houston . Tin tức chỉ nêu lên vài điểm nổi bật ở những nơi bị nặng nhất như Beaumont , Victoria , Spring… nhưng thực chất còn rất nhiều vùng khác không được liệt kê vì không trầm trọng bằng những vùng chúng ta thấy trên tin tức. Rất nhiều xe đậu ở trước nhà hay bên lề đường bị ngập nước hay đi trôi mất. Người ta huy động hàng ngàn binh lính, tất cả lính ở Houston và mượn cả lính ở Louisians tới cứu viện. Họ đi tới từng nhà vớt người ta vì tất cả mọi người đều đang ở nhà và không được lệnh di tản.
Số điện thoại 911 không còn gọi được và những số cấp cứu khác cũng quá tải. Trên đài phát thanh người ta kêu gọi mọi người giăng tấm ra trắng trên nóc nhà hay vẩy tấm ra trắng ở cửa sổ để đội cứu hộ tới cứu. Con số người thiệt mạng là những người mà người ta tìm được xác còn lại không ai biết được con số chính xác là bao nhiêu… Những thành phố nhỏ ngoại ô Austin như Bastrop , La Grand bị lụt rất nặng. Điều tệ hại nhất trong thảm họa này là 83% nạn nhân mất nhà cửa và tài sản không có bảo hiểm (vì họ không mua hay vì ở vùng có bão người ta không bán bảo hiểm thiên tai) nên tài sản của họ xem như mất trắng.
Ở Austin có nhà Cầu Nguyện Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, mưa nhiều như dự báo ban đầu, bị đặt trong tình trạng khẩn cấp nhưng không bị lụt. Nhà chị M ở Stafford có ảnh Đức Mẹ ba chiều, nước chỉ vô tới nữa drive way thì dừng lại. Những ngôi nhà xung quang nền nhà cao hơn lại bị nước vô (xấp xấp không cao lắm). Nhà ông Phaolô H ở Channelview gần biển nước dâng cao xung quanh nhà ông. Ông nói là nhà ông như một hòn đảo không hề hấn gì cả. Nếu chỉ lái xe ra 1 mile phía đông đường I-10 thì xe hoàn toàn ngập trong nước. Tất cả 13 người trong gia đình Lòng Chúa Thương Xót sống rải rát ở nhiều vùng khác nhau đều bình an vô sự. Không có nhà người nào bị lụt cả. Thật là một phép lạ ơn che chở kỳ diệu.
Bão Irma ở Đại Tây Dương đang vào đất liền không ai dám báo trước đường đi của bão. Tất cả mọi người ở bờ phía đông đều đang canh chừng diễn tiến của bão.
Chúng ta có thể làm gì trong tình hình hiện nay?
1. Chúng ta hãy siêng năng đọc Kinh Lòng Thương Xót để cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa cho nhân loại.
2. Chúng ta cũng hãy đọc kinh Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô để đền tạ tội lỗi trên thế giới đặc biệt là tội phạm đến Máu Châu Báu Chúa và cầu xin cho triều đại Hòa Bình mau hiển trị.
3. Chúng ta hãy cùng nhau chuyên cần siêng năng cầu nguyện, thúc giục mọi người thực hiện ba mệnh lệnh Fatima (1) ăn năn sám hối, cải thiện đời sống (2) Đền tạ và tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (3) và lần hạt Mân Côi.
Chúng ta phải ý thức rằng sự dữ và khuynh hướng tội lỗi trên thế giới ngày càng gia tăng và đang thắng thế.
Ăn năn sám hối và cải thiện đời sống không phải trên môi miệng mà phải là hành động cụ thể: Giữ 10 điều răn, từ bỏ tất cả những thói hư nết xấu như ganh tỵ, khoe khoang, kiêu ngạo, nói hành nói xấu, ăn mặc hở hang, khiêu gợi, mê ăn, ham mê danh vọng địa vị, những tội lỗi về đức trong sạch khác trong tư tưởng và việc làm như ngừa thai, gian dâm, ngoại tình, xem phim ảnh xấu… tập sống bác ái và khiêm nhường hiền lành như Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúng ta cần có một đời sống mật thiết với Chúa và Mẹ Maria. Qua đời sống mật thiết này chúng ta mới có đủ ơn để sống trong tình trạng ơn sủng và chiến thắng được ba thù thế gian, ma quỷ và xác thịt.
Đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ nghĩa là chúng ta tập sống hy sinh từ bỏ, lập công nghiệp đê cứu các linh hồn. Để đền tạ chúng ta có thể làm việc tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, Tận hiến cho Máu Châu Báu Chúa v.v… Qua đời sống tận hiến chúng ta sẽ rèn luyện nhân đức của nguời Kitô Hữu, học theo gương các thánh để theo các ngài mà về với Chúa. Khi sống cho đam mê, xác thịt và chạy theo những giá trị của thế gian thì chúng ta sẽ thuộc về thế gian và theo phe với ma quỷ.
Đọc Kinh Mân Côi chậm rãi và suy gẫm các mầu nhiệm trong chuỗi kinh Mân Côi hằng ngày giúp chúng ta đạt được hai mệnh lệnh trên: cải thiện đời sống, tăng cường các nhân đức, và được ơn bảo vệ đặc biệt của Chúa và Đức Mẹ khỏi tội lỗi và sự dữ.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tiếp tục ban ơn gìn giữ, che chở tất cả chúng con và gia đình bà con thân thuộc. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sức mạnh và ơn khôn ngoan để đối diện với nhiều khó khăn đang tới trên thế giới chúng con. Amen.
C. Nguyen
Ngày 27 tháng 8 năm 2017, cơn bão Harvy đánh vào Texas. Cơn bão này được đánh giá là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử và hoàn toàn không kiểm soát được. Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017, tất cả nhà thờ ở Houston đóng cửa vì bão lụt quá lớn và nguy hiểm.
Theo dự báo, bão cấp 4 sẽ đánh vào thẳng vào Corpus Chirsti (Rockport), giảm xuống cấp 1 rồi hướng lên phía Austin, Texas. Chỉ có những người sống ở ven biển Corpus Christi , Galveston-Houston được lệnh di tản di tản. Vậy mà sau khi đánh vào Corpus Christi gây nhiều tổn thất nặng, cơn bão không đi lên Austin mà lại hướng qua Houston, Texas; sau đó quay trở ra biển; vòng trở lại Houston lần thứ hai; trở ra biển rồi trở lại đất liền lần thứ ba không vào thẳng Houston mà lệch sang hướng đông khoảng 100 Miles hoàng hành trên 6 tiểu bang lân cận, mang theo lượng nước mưa lớn chưa từng thấy trong lịch sữ nước Mỹ.
Sông Colorado cao hơn mực nước biển 12 inches giờ đây tăng lên tới hơn 59 inches (gấp 5 lần). Kỷ lục này cũng chưa từng thấy trong lịch sử. 2 giờ sáng ngày 21 tháng Người ta phải xả 2 con đê lớn ở Houston ra vì sợ vỡ đê (Nếu đê vỡ thì mức thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn nữa). Sau khi xả lũ hai chiếc đập này nước dâng lên rất nhanh và cao lút mái nhà và nhà một tầng ở nhiều khu vực rãi rát khắp từ bắc xuống nam từ đông sang tây trong thành phố Houston . Tin tức chỉ nêu lên vài điểm nổi bật ở những nơi bị nặng nhất như Beaumont , Victoria , Spring… nhưng thực chất còn rất nhiều vùng khác không được liệt kê vì không trầm trọng bằng những vùng chúng ta thấy trên tin tức. Rất nhiều xe đậu ở trước nhà hay bên lề đường bị ngập nước hay đi trôi mất. Người ta huy động hàng ngàn binh lính, tất cả lính ở Houston và mượn cả lính ở Louisians tới cứu viện. Họ đi tới từng nhà vớt người ta vì tất cả mọi người đều đang ở nhà và không được lệnh di tản.
Số điện thoại 911 không còn gọi được và những số cấp cứu khác cũng quá tải. Trên đài phát thanh người ta kêu gọi mọi người giăng tấm ra trắng trên nóc nhà hay vẩy tấm ra trắng ở cửa sổ để đội cứu hộ tới cứu. Con số người thiệt mạng là những người mà người ta tìm được xác còn lại không ai biết được con số chính xác là bao nhiêu… Những thành phố nhỏ ngoại ô Austin như Bastrop , La Grand bị lụt rất nặng. Điều tệ hại nhất trong thảm họa này là 83% nạn nhân mất nhà cửa và tài sản không có bảo hiểm (vì họ không mua hay vì ở vùng có bão người ta không bán bảo hiểm thiên tai) nên tài sản của họ xem như mất trắng.
Ở Austin có nhà Cầu Nguyện Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, mưa nhiều như dự báo ban đầu, bị đặt trong tình trạng khẩn cấp nhưng không bị lụt. Nhà chị M ở Stafford có ảnh Đức Mẹ ba chiều, nước chỉ vô tới nữa drive way thì dừng lại. Những ngôi nhà xung quang nền nhà cao hơn lại bị nước vô (xấp xấp không cao lắm). Nhà ông Phaolô H ở Channelview gần biển nước dâng cao xung quanh nhà ông. Ông nói là nhà ông như một hòn đảo không hề hấn gì cả. Nếu chỉ lái xe ra 1 mile phía đông đường I-10 thì xe hoàn toàn ngập trong nước. Tất cả 13 người trong gia đình Lòng Chúa Thương Xót sống rải rát ở nhiều vùng khác nhau đều bình an vô sự. Không có nhà người nào bị lụt cả. Thật là một phép lạ ơn che chở kỳ diệu.
Bão Irma ở Đại Tây Dương đang vào đất liền không ai dám báo trước đường đi của bão. Tất cả mọi người ở bờ phía đông đều đang canh chừng diễn tiến của bão.
Chúng ta có thể làm gì trong tình hình hiện nay?
1. Chúng ta hãy siêng năng đọc Kinh Lòng Thương Xót để cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa cho nhân loại.
2. Chúng ta cũng hãy đọc kinh Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô để đền tạ tội lỗi trên thế giới đặc biệt là tội phạm đến Máu Châu Báu Chúa và cầu xin cho triều đại Hòa Bình mau hiển trị.
3. Chúng ta hãy cùng nhau chuyên cần siêng năng cầu nguyện, thúc giục mọi người thực hiện ba mệnh lệnh Fatima (1) ăn năn sám hối, cải thiện đời sống (2) Đền tạ và tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (3) và lần hạt Mân Côi.
Chúng ta phải ý thức rằng sự dữ và khuynh hướng tội lỗi trên thế giới ngày càng gia tăng và đang thắng thế.
Ăn năn sám hối và cải thiện đời sống không phải trên môi miệng mà phải là hành động cụ thể: Giữ 10 điều răn, từ bỏ tất cả những thói hư nết xấu như ganh tỵ, khoe khoang, kiêu ngạo, nói hành nói xấu, ăn mặc hở hang, khiêu gợi, mê ăn, ham mê danh vọng địa vị, những tội lỗi về đức trong sạch khác trong tư tưởng và việc làm như ngừa thai, gian dâm, ngoại tình, xem phim ảnh xấu… tập sống bác ái và khiêm nhường hiền lành như Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúng ta cần có một đời sống mật thiết với Chúa và Mẹ Maria. Qua đời sống mật thiết này chúng ta mới có đủ ơn để sống trong tình trạng ơn sủng và chiến thắng được ba thù thế gian, ma quỷ và xác thịt.
Đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ nghĩa là chúng ta tập sống hy sinh từ bỏ, lập công nghiệp đê cứu các linh hồn. Để đền tạ chúng ta có thể làm việc tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, Tận hiến cho Máu Châu Báu Chúa v.v… Qua đời sống tận hiến chúng ta sẽ rèn luyện nhân đức của nguời Kitô Hữu, học theo gương các thánh để theo các ngài mà về với Chúa. Khi sống cho đam mê, xác thịt và chạy theo những giá trị của thế gian thì chúng ta sẽ thuộc về thế gian và theo phe với ma quỷ.
Đọc Kinh Mân Côi chậm rãi và suy gẫm các mầu nhiệm trong chuỗi kinh Mân Côi hằng ngày giúp chúng ta đạt được hai mệnh lệnh trên: cải thiện đời sống, tăng cường các nhân đức, và được ơn bảo vệ đặc biệt của Chúa và Đức Mẹ khỏi tội lỗi và sự dữ.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tiếp tục ban ơn gìn giữ, che chở tất cả chúng con và gia đình bà con thân thuộc. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sức mạnh và ơn khôn ngoan để đối diện với nhiều khó khăn đang tới trên thế giới chúng con. Amen.
C. Nguyen