CN 7899: THÔNG ĐIỆP TỪ FATIMA RẤT QUAN TRỌNG (2)
Nguồn: Ecclesiasticus
Rồi 12 năm sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ Fatima thì vào ngày 13 tháng 6 năm 1929, Đức Mẹ đã giữ lời hứa là Mẹ trở lại. Lần này Mẹ có lời yêu cầu chính thức của Thiên Đàng là hãy thánh hiến nước Nga cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ mà không thể chậm trễ:
“Thời giờ đã đến, Chúa kêu gọi Đức Thánh Cha hãy hiệp thông cùng với tất cả các giám mục trên toàn thế giới. Hãy thánh hiến nước Nga cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ. Bằng cách này Mẹ hứa sẽ cứu nước Nga."
Nhưng lời đề nghị của Đức Mẹ không được ai lắng nghe. Rồi những năm bắt đầu đi qua mà không ai để ý. Trong một lá thư viết vào tháng 5 năm 1936 cho cha giải tội, Sr. Lucy đã viết về sự chậm trễ như sau:
“Con đã thưa chuyện thân mật với Chúa về đề tài này. Gần đây, con hỏi Ngài lý do tại sao Ngài không hoán cải nước Nga mà không cần sự thánh hiến của Đức GH."
Chúa trả lời rằng:
“Bởi vì Ta muốn toàn thể Hội Thánh biết rằng cuộc thánh hiến là sự khải hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Vì thế mà thời gian sẽ kéo dài. Người ta sẽ đặt lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria cùng chung một thời điểm với lòng sùng kính Thánh Tâm Ta."
Vì thế nếu không muốn thế giới suy sụp thì hãy thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Fatima.
Năm 1942, ĐGH Pio XII chuẩn bị một cuộc thánh hiến thế giới cho Mẫu Tâm Mẹ Maria. Nhưng việc này không thành tựu theo như ý của Đức Mẹ Fatima.
Sau 10 năm, trong lần hiện ra với Sr. Lucy vào tháng 5 năm 1952, Đức Mẹ nói:
“Con hãy nói với ĐGH rằng Mẹ vẫn đang mong đợi một cuộc thánh hiến nước Nga cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ. Nếu không có cuộc thánh hiến ấy thì nước Nga không thể hoán cải và thế giới không thể có hoà bình."
Trong cuộc mạc khải vào tháng 8 năm 1931, Chúa Giêsu báo một tin đáng sợ về số phận của vua nước Pháp. Chúa đã nói với vị vua này là hãy thánh hiến nước Pháp cho Thánh Tâm Chúa.
Chúa hứa là sẽ giải thoát nước Pháp khỏi những kẻ thù của nước này. Lời đề nghị ấy được Chúa ban qua nữ tu Margaret Mary Alacoque vào năm 1689.
Có 3 vị vua lên trị vì ở nước Pháp đã chọn cách thinh lặng trước lời đề nghị của Đức Mẹ Fatima. Đến 100 năm sau đó thì triều đại vua chúa của nước Pháp đã bị lật đổ.
Vua Louis XVI ngự trị năm 1789 đã chịu nhiều đau khổ trong tay những kẻ cách mạng. Ông chịu sự sỉ nhục, bị giam trong tù, rồi cuối cùng ông bị kết án
tử hình và lên máy chém.
Chúa Giêsu nói với nữ tu Lucia vào năm 1931 rằng:
“Con hãy báo tin cho giám mục và linh mục của Ta rằng họ hãy nhìn gương của vua nước Pháp vì đã xem nhẹ lời hướng dẫn của Ta mà không thi hành. Đó là việc phải thánh hiến nước Nga cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria. Nếu họ không làm thì số phận của họ sẽ giống như gương đau khổ của vua ấy. "
(Còn tiếp)
Kim Hà, 1/9/2025







