CN 7930: NGOÀI CHÚA RA, TẤT CẢ LÀ BỤI ĐẤT
Trong bài giảng ngày 8/9/2025, cha Charles Chung Trần nói rằng:
"Thánh Inhaxiô Loyola dạy rằng: mục đích lớn nhất của đời người là ngợi khen Chúa, yêu mến Chúa và phụng sự Chúa. Và như Đức Maria, cách tốt nhất để phụng sự Chúa là trung thành sống theo thánh ý Người."
Cũng vào buổi sáng hôm nay tôi tình cờ đi vào trang hình ảnh của mình thì lượm được một hình ảnh của LM Corapi và câu nói của ngài rất hay:
"To know, love and serve God is the meaning of life. The rest is just dust."
Tức là:
"Biết Chúa, yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Đó là ý nghĩa của cuộc đời. Mọi sự khác đều là bụi đất!" (Rev Corapi)
Trong cùng một ngày mà tôi được hai vị linh mục nhắc nhở về mục đích của cuộc đời là:
"Hãy luôn ngợi khen Chúa. Nhận biết Chúa. Yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Mọi sự khác đều là bụi đất và hư vô mà thôi."
Tôi cho đó là những lời mà Chúa nhắc nhở cho riêng tôi và cho mọi người. Tôi cho rằng không có gì là sự trùng hợp xẩy ra mà là do Thánh Ý Chúa.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con về ý nghĩa cuộc đời con. Xin Chúa đừng để những cám dỗ và bận rộn của trần gian làm cho con xa rời Chúa và làm cho con mê đắm trần gian mà quên đường về trời. Amen.
Sáng hôm nay ngày 8/9/2025, tôi được tham dự giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trọng thể trước Thánh Lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria.
Sau Thánh lế thì cha Charles Chung Trần hướng dẫn cộng đoàn cùng đọc kinh Mân Côi Năm Sự Vui bằng tiếng Anh để mừng Sinh Nhật Mẹ.
Trong Năm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui thì cha Chung lần lượt nêu từng ý chỉ mỗi khi đọc 10 kinh Kính Mừng:
Chục thứ nhất cầu cho các linh hồn luyện ngục.
Chục thứ hai cầu cho nền hoà bình thế giới.
Chục thứ ba thì cầu cho sự hiệp nhất trong giáo xứ.
Chục thứ tư thì cầu cho những ai đang bịnh tật và đau khổ hồn xác.
Và chục thứ năm thì cầu cho gia đình của mỗi một người.
Thật là một ngày đầy ân phúc mà Chúa ban cho mọi người.
Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!
Happy Birthday Blessed Mother Maria. Amen!
Kim Hà, 8/9/2025







