CN 7931: HAI GIỜ Ở TRONG LUYỆN NGỤC MÀ LÂU DÀI
Nguồn: Catholic
Mẹ Thánh Esperanza đã chia sẻ cảm nghiệm khi có một vị giám mục quá cố hiện ra và nói rằng:
"Chúa cho tôi ở trong luyện ngục trong hai tiếng đồng hồ mà tôi cảm thấy nó dài hơn 80 năm nơi trần gian."
Chúa Giêsu nói với tôi rằng:
"Ta sẽ cho con thấy vị giám mục của con đi vào Thiên Đàng bởi vì ngài đã công nhận nơi mà con xây cất để trở thành một Đền Thánh của Lòng Nhân Từ của Ta."
Thế rồi Chúa biến đi thì vị giám mục hiện ra với thân xác vinh quang của ngài. Vị giám mục nói với Mẹ Thánh Esperanza rằng:
"Này Mẹ Hy Vọng ơi, Chúa đã gửi tôi đến với Mẹ để cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã mời gọi tôi để chấp nhận Đền Thánh..."
"Chúa rất vui lòng. Giờ đây tôi được hưởng vinh quang của Thiên Đàng Vĩnh Cửu. Nhưng tôi phải nói cho Mẹ biết rằng:
"Trước khi tôi vào Thiên Đàng thì tôi chịu đau khổ nhiều ở luyện ngục."
Mẹ Thánh Esperanza đáp lời ngài:
"Thưa Đức Cha, ngài mới qua đời ngày hôm qua ở thành phố Roma. Tại sao ngài lại nói với con rằng ngài chịu đau khổ ở luyện ngục trong một thời gian dài. Mới chỉ có hai ngày thôi mà?"
Đức Giám Mục đáp:
“Mẹ Hy Vọng ơi, thời gian ở đời sau không giống như thời gian ở trên trái đất đâu. Tôi chịu nhiều đau khổ nhiều trong hai ngày ở luyện ngục mà dài hơn thời gian 80 năm mà tôi sống trên trái đất."
Khi một linh hồn chết thì linh hồn ấy hiện diện trước Thánh Nhan Chúa và trong sự hiện diện của Chúa. Linh hồn cảm thấy xấu hổ vì thái độ của mình vì đã xem thường Chúa trong cuộc đời.
Vì thế linh hồn phải kể cho mọi người biết rằng Thiên Đàng hiện hữu.
Ở trên trái đất thì điều quan trọng nhất là Yêu Mến Thiên Chúa. Mọi sự khác đều là sự vô ích.
Kim Hà, 8/9/2025








