CN 7996: CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC (5)
Tác giả là Msgr. Stephen Rossetti kể:
"Khoảng hai tuần qua, tôi đã chia sẻ một bài viết về các linh mục ở luyện ngục mà đã liên lạc với chúng tôi. Rồi tôi xin mọi người chia sẻ cảm nghiệm về luyện ngục của họ. Họ đã gửi cho tôi những cảm nghiệm rất hay và rất đánh động. Tôi xin chia sẻ một số các cảm nghiệm tuyệt vời này:
13. Linh hồn còn ở trong một căn phòng của trường học
Tôi đã chia sẻ câu chuyện này với vị linh mục trong giáo xứ tôi. Ngài nói rằng chúng tôi có thể dâng Một Thánh Lễ trong nhà nguyện cho bất cứ linh hồn nào đã chết ở nơi này.
Thánh Lễ ít xẩy ra trong trường học. Khoảng một năm sau đó, tôi trở lại căn phòng ấy để dọn dẹp. Lúc ấy thì máy điều hoà không khí bỗng dưng chợt bật lên và tắt đi vào giữa tháng 12.
Tôi cảm thấy sợ hãi và nhớ rằng tôi đã từng đã hứa cẩu nguyện cho linh hồn này. Vì thế mà tôi vội vàng dâng một lời cầu nguyện cho linh hồn ấy và đi ra. Ngày hôm sau khi tôi đang ngồi trong văn phòng và làm việc thì bỗng dưng tôi có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá.
Tôi vội vàng nhớ lại câu chuyện mà bà thư ký của tôi đã chia sẻ. Bà nói rằng vị linh mục đã chết vì bịnh tim nhưng khi còn sống thì ngài hút rất nhiều thuốc lá. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn vị linh mục ấy. Rồi tôi dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ngài. Sau đó thì người ta nói rằng không còn có những sự kỳ lạ xẩy ra trong trường học ấy nữa.
14. Ông của tôi chết cách đây vài năm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải cầu nguyện cho linh hồn của ông tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng ông đang ở trên Thiên Đàng. Rồi tôi bỗng có một giấc mơ về ông tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông hiện về. Tôi hỏi liệu ông đã ở trên Thiên Đàng chưa thì ông lắc đầu.
Khi tỉnh giấc thì tôi buồn quá và bắt đầu cầu nguyện rất sốt sắng cho ông. Tôi cũng dâng mọi sự đau khổ khi tôi đang có thai lần đầu để xin Chúa giải thoát linh hồn của ông tôi.
Tôi xin linh hồn ông tôi hãy gửi cho tôi một bó hoa hồng mầu vàng để báo cho tôi biết là ông đã được thoát khỏi luyện ngục hay chưa. Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng thì bỗng dưng có một người bạn của chồng tôi đến nhà và tặng cho tôi một bó hoa hồng mầu vàng. Sau đó, tôi không còn thấy ông bạn này xuất hiện nữa.
Thật sự đó là món quà hoa hồng mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được. Điều này cho tôi biết về quyền năng của lời cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục để xin Chúa giải thoát họ khỏi đau khổ.
Kết luận:
Luyện ngục là có thật. Đó là một nơi luôn có sương khói mờ mịt và là nơi mà các linh hồn chịu nhiều đau đớn. Đó là nơi thanh tẩy trước khi linh hồn vào Thiên Đàng. Có một số linh hồn được Chúa cho phép về với người còn sống, đặc biệt là với những người thân hay bạn bè để xin người ta cầu nguyện cho linh hồn mình.
Đối với những người còn sống thì khi có linh hồn luyện ngục hiện về thì họ rất sợ. Nhưng các linh hồn ở luyện ngục không làm hại người sống. Chỉ có ma quỷ mới thích làm hại người còn sống mà thôi.
Có nhiều linh hồn chịu đau khổ nhiều nơi luyện ngục. Khi người còn sống cầu nguyện và xin lễ thì các linh hồn ấy được giải thoát và bớt đau đớn.
Vì thế nên người còn sống nên luôn cầu nguyện cho linh hồn người thân đã chết của mình.
Chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa rất có quyền năng.
Những linh hồn người thân mà khi còn sống họ đã làm hại chúng ta thì khi chết đi, họ rất cần được chúng ta tha thứ cho họ.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện hàng ngày cho linh hồn các thân nhân và các linh hồn khác ở trong luyện ngục. Họ sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta.
(Hết)
Kim Hà, 23/9/2025







