NGẪU TƯỢNG ĐẠO THEO
Chẩn Bệnh, Chứng Bệnh và Trị Bệnh
NGẪU TƯỢNG ĐẠO THEO - CHỨNG BỆNH
5- Tẩu hỏa nhập ma
Nếu Kitô hữu nào lên rước Chúa mà vẫn còn để lòng hận thù ghen ghét nhau, không chịu tha cho phạm nhân của mình, như lời Chúa dạy là chính mình là nạn nhân phải tự động đến làm hòa với phạm nhân, chứ không phải phạm nhân cần phải đi làm hòa với mình (xem Mathêu 5:23-24), thì coi chừng họ bị tẩu hỏa nhập ma (Cultivation Insanity) như một tông đồ Giuđa đã ôm ấp ý định phản nộp Thày mình bằng 30 đồng bạc (xem Luca 22:1-6).
Thật vậy, với ý định xấu xa phản bội Thày sẵn có trong lòng từ lâu mà người môn đệ đáng thương này vẫn bất chấp những khôn khéo nhắc nhở kín đáo của Thày mình, thậm chí còn chấp nhận cả miếng bánh Người cố ý trao cho trao cho như dấu hiệu anh ta là chính kẻ phản bội nữa, mới xẩy ra chuyện "lập tức Satan nhập vào lòng anh ta" (Gioan 13:27), và "ngay sau khi Giuđa ăn miếng bánh ấy thì anh ta đi ra. Bấy giờ là đêm tối" (Gioan 13:30).
Những Kitô hữu nào rước Chúa mà vẫn tiếp tục không tha thứ cho nhau thì chính tình trạng bất an và nặng nề trong tâm hồn họ, gây ra bởi lòng chấp nhất hận thù ghen ghét của họ, cho dù họ cứ xưng tội rước lễ, đã đủ chứng tỏ cho thấy họ thực sự đang bị tẩu hỏa nhập ma.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Chẩn Bệnh, Chứng Bệnh và Trị Bệnh
NGẪU TƯỢNG ĐẠO THEO - CHỨNG BỆNH
5- Tẩu hỏa nhập ma
Nếu Kitô hữu nào lên rước Chúa mà vẫn còn để lòng hận thù ghen ghét nhau, không chịu tha cho phạm nhân của mình, như lời Chúa dạy là chính mình là nạn nhân phải tự động đến làm hòa với phạm nhân, chứ không phải phạm nhân cần phải đi làm hòa với mình (xem Mathêu 5:23-24), thì coi chừng họ bị tẩu hỏa nhập ma (Cultivation Insanity) như một tông đồ Giuđa đã ôm ấp ý định phản nộp Thày mình bằng 30 đồng bạc (xem Luca 22:1-6).
Thật vậy, với ý định xấu xa phản bội Thày sẵn có trong lòng từ lâu mà người môn đệ đáng thương này vẫn bất chấp những khôn khéo nhắc nhở kín đáo của Thày mình, thậm chí còn chấp nhận cả miếng bánh Người cố ý trao cho trao cho như dấu hiệu anh ta là chính kẻ phản bội nữa, mới xẩy ra chuyện "lập tức Satan nhập vào lòng anh ta" (Gioan 13:27), và "ngay sau khi Giuđa ăn miếng bánh ấy thì anh ta đi ra. Bấy giờ là đêm tối" (Gioan 13:30).
Những Kitô hữu nào rước Chúa mà vẫn tiếp tục không tha thứ cho nhau thì chính tình trạng bất an và nặng nề trong tâm hồn họ, gây ra bởi lòng chấp nhất hận thù ghen ghét của họ, cho dù họ cứ xưng tội rước lễ, đã đủ chứng tỏ cho thấy họ thực sự đang bị tẩu hỏa nhập ma.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL