CN 8020: THÁNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL BẢO VỆ (4)
Nguồn: https://www.stvolodymyr.ca/parish-news-updates/the-many-miracles-of-st-michael
Những bài viết này được trích ra từ trang nhà của St. George Greek Orthodox Cathedral website.
Tổng Lãnh Thiên Thần đã giải thoát thành phố Constantinople khỏi tay của giặc Avars, Ba Tư và Ả Rập. Nhóm người Avars là những người giỏi việc chiến trận. Một ngày kia họ muốn chiếm đoạt thành phố Constantinople (nay là Istanbul) ở nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Họ sử dụng các gươm giáo và cung tên để chiếm lấy thành phố này. Vua bèn quy tụ những người trung thành trong thành phố. Rồi tất cả mọi người đã đến kêu cầu với Thánh Michael. Họ khẩn cầu Thánh Michael và Thiên Chúa giải thoát thành phố này khỏi bọn giặc.
Khi mà nhóm người Avars chuẩn bị chiếm thành thì Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael giống như một làn chớp, xuất hiện ở giữa họ. Họ quá sợ nên quỳ gục mặt xuống đất. Vào đêm hôm ấy, Thánh Michael hiện ra với vị tướng lãnh đạo nhóm Avars và nói:
"Các ngươi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu không thì ngay ngày mai, tất cả các ngươi sẽ chết, cả tướng lẫn quân đội."
Vị tướng lãnh quá khiếp sợ nên ngay trong đêm hôm ấy, toàn bộ quân sĩ phải rút quân và dời di ngay lập tức.
Một lần khác, quân đội của nước Ba Tư đang âm mưu chiếm đoạt thành phố Constantinople. Họ đóng quân ngoài thành và không cho người dân đem lương thực vào thành ấy. Dân chúng trong thành có nguy cơ bị chết đói. Vì thế mà họ chỉ biết trông cậy vào Chúa.
Họ nhớ lại những phép lạ mà Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael đã làm. Thế là họ kéo nhau vào nhà thờ mang tên Thánh Michael và cầu xin ngài ban một phép lạ như trước đây.
Quân đội nước Ba Tư quyết định xâm chiếm thành phố Constantinople. Họ leo lên tường thành để nhẩy vào trong thành. Bỗng dưng Thánh Michael hiện ra đứng trước mặt họ. Ngài toả sáng với những làn chớp chói loà.
Toàn lực lượng nước Ba Tư quá hãi sợ. Rồi vì bối rối và lo âu, họ tự đánh với nhau mà tưởng rằng họ đang đánh nhau với kẻ thù.
Thế là toàn dân thành Constantinople đã chiến thắng quân đội Ba Tư. Họ chém giết rất nhiều kẻ thù. Ai ai cũng tạ ơn và chúc tụng ơn Thánh Michael vì ngài đã cứu họ thoát khỏi tay kẻ thù.
Kim Hà, 30/9/2025







