CN 8042: HÀNH HƯƠNG THÀNH PHỐ ASSISI
Tôi bắt đầu tổ chức các cuộc hành hương đi Âu Châu kể từ năm 1999 đến năm 2015 thì tôi chấm dứt tổ chức hành hương vì rất vất vả. Tuy nhiên sau đó, tôi vẫn đi hành hương ở Âu Châu và Guadalupe với các nhóm khác.
Lần đầu tiên tôi được đến thăm nước Ý là vào Năm Thánh 2000. Lúc đó, nhóm chúng tôi đi hành hương Năm Thánh và đi tự túc. Tôi cảm thấy tâm hồn vui mừng vì trong nhóm có người quen ở Ý nên cả nhóm bớt tốn kém mà được người quen dắt đi hành hương.
Chúng tôi được tham dự Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng John Paul II chủ tế vào đêm Giáng Sinh 2000. Rồi tôi được nhìn thấy ngài ở cửa sổ tại Vatican. Khi ngài xuất hiện thì tôi được ngửi thấy hương hoa hồng thơm ngát.
Từ đó, lần nào đi hành hương nước Ý thì chúng tôi cũng đến thăm Toà Thánh Vatican và đặc biệt là thành phố Assisi. Bầu không khí của thành phố Assisi rất trong lành và thoáng mát vì ở trên vùng đồi núi cao.
Chúng tôi xin hãng du lịch cho được ở ít nhất là một đêm tại Assisi để được cầu nguyện lâu giờ hơn. Suốt ngày cả nhóm cứ đi vào nhà thờ cầu nguyện.
Tôi được thăm nhà thờ St. Mary of the Angels nhiều lần trong những lần đi hành hương. Trên nóc nhà thờ của tượng Đức Mẹ mầu vàng kim nhũ rất đẹp.
Ở gần Cung Thánh có một phòng rất đặc biệt. Người hướng dẫn viên du lịch kể rằng đó là phòng mà Thánh Phanxico hấp hối và chết tại đó. Trên tường có treo những bức tranh vẽ về câu chuyện đời sống của Thánh Phanxico và các tu sĩ của ngài.
Tôi đã mua sách viết về ngài. Sách kể rằng có một lần Thánh Phanxico đi ra khỏi thành Assisi thì ngài ngoái nhìn lại. Ngài nhìn thấy ma quỷ đông đảo ở trên bầu trời của thành phố. Thế là ngài bèn quay lại và cầu nguyện để xin Chúa đuổi quỷ ra khỏi nơi này.
Trong nhà thờ này cũng có một phòng có đầy các xương Thánh. Phía bên ngoài nhà thờ có tượng Thánh Phanxico và một vườn hoa hồng không có gai.
Lần nào mà nhóm hành hương của chúng tôi đến thì đều có Thánh Lễ do các cha linh hướng dâng.
Năm 2014, cha Phero Vũ Tiến Đạt đã dâng lễ tại nhà nguyện nhỏ tên là Porziuncola. Năm 2020, cha Đạt qua đời vì bị bịnh COVID-19. RIP cha Đạt ơi!
Cả nhóm chúng tôi có hơn 30 người ngồi chen chúc trong ngôi nhà nguyện nhỏ này để tham dự Thánh Lễ. Lòng chúng tôi tạ ơn Chúa và tạ ơn Thánh Phanxico. Lòng tôi hân hoan vì được biết đây là nơi mà Thánh Phanxico đã làm việc và sinh hoạt tại đây.
Rồi chúng tôi thăm ngôi nhà thờ có xác của Thánh Clara và tượng Thánh Giá của thánh Đamianô. Đó là một biểu tượng tiêu biểu của thế kỷ XII. Thánh giá này được đặt trong một nhà nguyện dâng kính thánh Đamianô, ở Assidi, Ý.
Thánh Giá mang tính quyết định trong cuộc hành trình của thánh Phanxicô Assisi. Thánh giá này được cất giữ trong nhiều thế kỷ, cuối cùng được chuyển đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Clara ở Assisi.
Sau đó, chúng tôi đi bộ đến một Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxico Assisi. Nhà thờ này có 3 tầng. Tại đây có mộ của Thánh Phanxico. Chúng tôi tham dự Thánh Lễ vào mỗi khối giờ, đi xưng tội và cầu nguyện trước mộ Thánh. Thật là hạnh phúc!
Các cha đem tặng nước phép và các tín hữu dâng cúng để giúp quý cha trang trải các chi phí.
Được đến cầu nguyện ở các nơi Thánh thiêng là điều đáng quý. Giờ đây, tôi chỉ biết hướng tâm hồn về những nơi thánh để hiệp thông và cầu nguyện.
Nếu quý vị có điều kiện thì nên đi hành hương để lãnh nhận Ơn Thánh dồi dào của Chúa. Năm Thánh chấm dứt ngày 6 tháng 1 năm 2026.
Tôi rất thích tượng của Thánh Phanxico và các hình ảnh về ngài. Bài hát Kinh Hoà Bình, đó là lời cầu nguyện xin ơn bình an của ngài rất hay và có ý nghĩa.
Lạy Thánh Phanxico Assisi và Thánh Clara, xin cầu cho gia đình chúng con và thế giới. Amen.
Kim Hà, 5/10/2025









