CN 8051: ÁO ĐỨC MẸ BỊ LOÀI NGƯỜI LÀM HOEN Ố
Nguồn: Medjugorje
Thị nhân làng Medjugorje là cô Mirjana kể lại như sau:
Trong những cuộc hiện ra, Đức Mẹ Maria đã có những sự liên lạc thân mật với các dân làng mà làm cho mọi người rất cảm động. Vào ngày 2 tháng 8 năm 1981, Đức Mẹ hiện ra ở thời điểm giống như mọi ngày. Rồi Đức Mẹ bảo chúng tôi hãy chờ Mẹ vào đêm hôm ấy. Thật sự thì ký ức của tôi mờ mịt nhưng cô thị nhân Marija kể lại rằng Đức Mẹ nói:
“Tất cả các con hãy cùng nhau đến cánh đồng ở vùng Gumno. Sẽ có một cuộc chiến lớn lao xẩy ra giữa Chúa Giêsu, Con Mẹ và Satan. Những linh hồn của loài người bị đe doạ.”
Chiều tối hôm ấy, chúng tôi cùng đi đến vùng Gumno. Nơi này ở gần nhà của chú tôi. Trong ngôn ngữ của nước tôi thì chữ gumno có nghĩa là ngạch cửa.
Đó là một vùng đất cứng mà những nông dân dùng để tách riêng những hạt thóc lúa. Họ thường sử dụng các con bò cái hay các con ngựa đi trên thóc lúa hay đi chung quanh thóc lúa.
Trong Thánh Kinh thì Thánh Gioan Tẩy Giả dùng từ ngữ này để mô tả nhiệm vụ của Chúa Giêsu là người gặt hái các linh hồn:
“Ngài dùng cái gặt trong tay. Ngài làm sạch ngưỡng cửa và gom góp lúa mì vào kho lẫm. Còn những tro trấu thì ngài đốt trong lửa không bao giờ tắt."
Lúc ấy có vào khoảng 40 người dân làng cùng quy tụ với chúng tôi ở vùng Gumno. Khi ấy có các con dế kêu thật là ồn ào. Những đàn muỗi bay chung quanh và đốt mặt mũi chúng tôi khi chúng tôi quỳ trên nền đất mầu đỏ. Chúng tôi cùng cầu nguyện và chờ đợi.
Bỗng dưng Đức Mẹ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Có một số người hỏi rằng liệu họ có thể đụng chạm vào Đức Mẹ hay không? Khi chúng tôi trình lên Đức Mẹ về lời cầu xin này thì Đức Mẹ nói rằng những ai muốn đụng chạm Đức Mẹ thì có thể làm điều này.
Thế là từng người một đến gần Mẹ. Chúng tôi cầm tay của họ và hướng dẫn họ đụng vào áo của Đức Mẹ. Cảm nghiệm này có vẻ kỳ lạ đối với các thị nhân chúng tôi. Thật là khó để hiểu được khi chỉ có chúng tôi được nhìn thấy Đức Mẹ. Đối với chúng tôi thì việc hướng dẫn người ta đến để đụng chạm vào áo của Mẹ thì giống như hướng dẫn người mù.
Những phản ứng của mọi người rất đáng yêu, đặc biệt là các em bé. Đa số người cảm thấy có sự gì lạ vừa xẩy ra. Một số thì cảm thấy dường như họ chạm vào điện. Một số khác thì cảm động. Tuy nhiên, càng có nhiều người đụng vào áo Đức Mẹ thì tôi nhìn thấy càng có thêm nhiều vết đen trên áo của Đức Mẹ.
Rồi những vết đen ấy trở thành những vết dơ bẩn lớn hơn. Thấy vậy nên tôi khóc. Thị nhân Marija vừa khóc vừa hét lên:
"Ôi, áo của Mẹ!"
Đức Mẹ bảo rằng:
"Sở dĩ có những vết đen trên áo của Mẹ là vi người ta phạm nhiều tội lỗi mà không xưng thú."
Rồi Đức Mẹ bỗng biến mất. Sau khi cầu nguyện một lúc lâu thì chúng tôi đứng giữa bóng đêm và kể cho mọi người nghe về tất cả những gì mà chúng tôi đã nhìn thấy.
Họ tỏ ra rất buồn bực. Một số người đề nghị rằng moi người hãy đi xưng tội ngay. Ngày hôm sau, số người đi xưng tội đã lên đến quá đông, làm cho các linh mục phải ngồi toà rất lâu. Các ngài phải xin sự trợ giúp từ các linh mục ở các xứ khác.
Người em họ của tôi là em Vlado lúc đó còn rất nhỏ. Em đã được đụng tới áo của Đức Mẹ. Khi tôi kể cho em nghe về những vết dơ bẩn trên áo của Mẹ thì em la lên:
"Chị Mirjana ơi, em đã rửa tay sạch rồi mà! Đôi tay của em rất sạch. Em hứa mà!"
Từ đó mỗi lần mà tôi nhìn thấy em họ, tôi mỉm cười và nói:
“Vlado ơi, em đã rửa tay sạch chưa vậy?"
Càm nghiệm của Kim Hà:
Các nhóm hành hương của chúng tôi đã được cô hướng dẫn viên du lịch đưa đến nơi vùng Gummo này. Tôi nhớ vào năm 2014, cha Vũ Tiến Đạt (qua đời năm 2020) và cả nhóm rất cảm động nên đã đứng chung quanh tượng Mẹ để cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Thật là hạnh phúc cho nhóm chúng tôi.
Kim Hà, 6/10/2025









