1. Vài ngày trước khi Padre Pio qua đời thì ngài nhận được một bó hoa hồng mầu đỏ. Ngài đưa một đoá hoa hồng cho một khách hành hương khi được biết người này sẽ đi hành hương ở Đền Thánh Our Lady of the Rosary tại thành phố Pompeii.
Padre Pio nhờ người ấy đặt đoá hoa hồng trước hình ảnh của Đức Mẹ Our Lady of Pompeii. Đó là lần cuối cùng mà ngài làm để tỏ lòng tôn vinh lâu dài của ngài đối với Đức Trinh Nữ Maria.
Lạy Thánh Padre Pio thành Petrelcina, cầu cho chúng con. Amen.
2. Padre Pio ngồi trong khu vườn của tu viện. Bên cạnh ngài là người anh ruột tên là ông Michele. Ông Michele hơn Padre Pio vài tuổi. Cả hai anh em gặp nhau vì họ rất thương yêu nhau. Tình yêu anh em của họ rất sâu đậm và thinh lặng.
Giữa hương thơm của ruộng đồng và những lời ca hát của làn gió, hai anh em chia sẻ những món quà đơn sơ của trời đất, của cuộc sống và của đức tin.
Cũng như cha mẹ và chị gái tên là Suor Pia thì ông Michele giờ đây cũng nằm trong những ngôi mộ của nghĩa địa San Giovanni Rotondo. Tại đây, người ta cầu nguyện rất nhiều và ở trong sự bình anh của các thánh.
3. Các con hãy nắm chặt chuỗi Mân Côi. Hãy biết ơn sâu xa về tình yêu Mẫu Tử của Đức Mẹ Maria. Đó là vì Mẹ đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Mẹ được yêu mến. Hãy luôn đọc kinh Mân Côi, đọc thường xuyên, nếu có thể thì đọc liên lỉ để cầu nguyện cho nền hoà bình thế giới. (Thánh Padre Pio)
4. Khi cha mẹ cầu nguyện cho con cháu của minh thì Chúa đều nghe. Các thiên thần cảm động và những điều kỳ diệu xẩy ra. Vậy hãy cầu nguyện với đức tin và đừng lo âu gì cả. (Thánh Padre Pio)
Những điều tốt nhất trong cuộc đời đều là miễn phí:
Ôm hôn, nụ cười, bạn bè, gia đình, giấc ngủ, tình yêu, cười lớn, và những kỷ niệm tốt.
Hãy sống an vui vì biết rằng Thiên Đàng luôn chờ đợi các bạn. Chúa Giêsu và Thánh Gia đang chúc phúc cho các bạn. Các Thánh Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ và các linh hồn luôn cầu nguyện cho các bạn. Hãy vui lén và tin tưởng nơi Chúa!
Kim Hà, 7/10/2025










