Chứng Nhân Phép Lạ Chuỗi Hạt Mân Côi Đức Mẹ Hôn ở Garabandal
Cô Powda là một ca nhạc sĩ nổi tiếng ở bang Texas, đã chia sẻ chứng từ đức tin trên các trang mạng xã hội như youtube, instagram và trong facebook của cô bằng câu mở đầu:
"Cái chết của Charlie Kirk đã khiến tôi khóc than với Chúa... và Người đã đáp trả tôi qua Chuỗi Kinh Mân Côi mà tôi được tặng khi còn nhỏ. Đây là lời chứng của tôi."
Tóm lược lời chứng của cô Powda
Cô Powda không hề biết Charlie Kirk là ai trước khi bị ám sát, cho tới khi cô mở điện thoại, thấy đoạn video kinh hoàng trong trang điện xã hội của cô đập vào mắt. Sau khi xem xong đoạn phim, có cái gì đó đánh động trong lòng, làm cô thổn thức mãi khôn nguôi và cõi lòng như muốn vỡ tan ra hàng triệu mảnh, như thể đấy chính là người thân của cô vậy.
Cô nói, cô cảm thông, tuy cô không phải là kẻ hay dễ khóc, nhưng sao cô lại khóc thương cho một kẻ không quen biết trong nhiều ngày liền như vậy. Cô bảo, chắc chắn là Chúa Thánh Thần đang khơi dậy sự thức tỉnh trong mỗi một tâm hồn con người qua những biến cố nào đấy. Nếu không thì tại sao lại kỳ lạ như vậy?
Thế là, cô Powda bắt đầu lướt mạng đi tìm hiểu về Charlie Kirk xem, anh ta đã làm gì thế, đến độ bị sát hại thê thảm đến vậy.
Thế rồi, cô Powda đã xem hết tất cả những khúc video, mà cô lùng tìm được trên mạng: nào là Kirk giảng đạo, Kirk tranh luận, Kirk hùng biện...etc, và nhận thấy rằng, anh ta quả đúng là một chiến sĩ của Chúa Kitô thực thụ. Vì anh ta chỉ nói những gì như trong Thánh Kinh nói. Rồi cô Powda cứ giống như bị ám nhập khóc mãi liên tiếp nhiều ngày vì những thông điệp ấy, và tự nhủ anh ta là ai mà sao khiến cô rung động không ngừng như thế. Cái cảm giác này sao mà không chịu biến mất vậy! Thế rồi, cô Powda ngồi xuống và bắt đầu cầu nguyện với Chúa.
"Chúa ơi, xin Chúa cho con biết cảm giác này là sao vậy? Vậy đấy là sao? Chúa đang muốn cố ý nói với con về chuyện gì? Chúa muốn cho con biết thấy gì?
Và rồi có gì đó thúc dục tôi nói, "Hãy đi lấy Chuỗi Kinh Mân Côi của con".
Cô Powda cho coi chi tiết Chuỗi Kinh Mân Côi trong video. Cô kể như sau:
Gia đình cô rất sùng đạo. Lúc cô lên 9 hoặc 10 tuổi, thì Mẹ cô có dắt mấy chị em đi gặp nghe một vị thuyết giảng rất hay. Vậy trong lúc giảng, thì ngài bỗng kéo cô ra khỏi đám đông, dắt tới trước Mình Thánh Chúa cạnh bàn thờ, rồi bảo cô tuyên xưng lòng yêu mến Chúa Kitô.
Sau khi tan buổi, ngài tới gặp hai mẹ con bảo, "tôi thấy có điều gì đó thực rất đặc biệt ở cháu." Rồi đưa tặng cô một Chuỗi Kinh Mân Côi bảo, "cha muốn con cầu nguyện ở chuỗi này, vì bên trong có thứ gì đó rất đặc biệt." Nhưng cô không hiểu ngài nói gì cả, đại khái cô chỉ hiểu được như, "Ờ, có thứ gì đó rất đặc biệt ở trong tràng chuỗi vậy thôi."
Cô bảo, có thấy một mảnh giấy nhỏ ở trong đó, nhưng không biết là đấy là gì, nhưng vì mẹ cô thường bắt mấy chị em cùng nhau nguyện Kinh Mân Côi chung vào mỗi tối vì là trong một gia đình. Cho nên cô đã lần hạt bằng tràng chuỗi này trong một thời gian. Rồi theo thời gian trôi qua, cô thấy tất cả các mắt xích của dây chuyền bắt đầu dần dần biến thành màu vàng hết.
Cô bảo, chắc mọi người sẽ nói là cô "bị điên rồi đi". Nhưng cô nói, không sao cả, cô không muốn tranh luận về vấn đề này. Cô Powda đã giơ cho coi rồi diễn giải trong video:
Mặt sau của Thánh Giá Chúa chịu đóng đinh và đường bọc viền vẫn là bạc, nhưng bảng chữ, "INRI, đầu, mão gai, và một chút ở chân đã biến thành vàng, mà nó không biến sắc". Cô bảo đã thử hết mọi cách bằng các chất tẩy rửa đồ trang sức rồi, nhưng nó vẫn không chịu biến màu đi.
Cô Powda coi đó như là một phép lạ nho nhỏ mà Chúa Giêsu đặc biệt ban riêng cho cô, để cho cô biết Chúa Giêsu là có thật. Cho nên, cô vẫn lưu giữ nó là vì vậy. Rồi trải qua bao thăng trầm sóng gió, và nhiều mất mát trong cuộc đời, cũng như những lần di dời đổi nơi cư trú, cô vẫn giữ nó, nhưng không phải để nguyện kinh lần chuỗi, mà chỉ là để cất vào trong cái hộp trang sức của cô.
Vậy khi cô nghe được Chúa soi động bảo đi lấy tràng chuỗi, thì cô đi lấy, rồi cô bắt đầu dò coi là cái gì đây ở trong tràng chuỗi, Mề Đay có chữ viết, "Besado Por La STMA Virgen Garabandal" (đã được Đức Trinh Nữ Rất Thánh hôn ở Garabandal). Nhưng Cô không hiểu gì hết, sau khi đi hỏi bác ChatGPT và Google, thì mới hiểu, và chữ tắt ‘STMA’ nghĩa là Santisima.
Sau đó cô Powda bắt đầu nói tới các thông điệp của Đức Mẹ ở Garabandal, để dẫn mọi người tới chuyện những đồ vật thánh, được Đức Mẹ Hôn, mà người ta đưa cho các cô bé thụ khải trong những lần xuất thần, diện kiến Đức Mẹ được dắt đi rảo quanh khắp làng, mà không hề nhận biết bất cứ cái gì xảy ra xung quanh, cho dù người ta có thử chích vào người, họ cũng không có cảm giác biết đau đớn, nhưng không bao giờ các em trao trả nhầm hay làm rối loạn các đồ vật thánh, người ta nhét vào tay các em đưa cho Đức Mẹ Hôn.
Các bạn nào chưa đọc muốn tìm hiểu, xin gõ chữ Garabandal vào ô [tìm tài liệu] trong trang memaria.net hay trong mục cảm nghiệm hddaminhthanhlinh.net, có hàng núi bài.
Cô Powda chia sẻ tiếp, đấy là một món quà thiêng liêng rất đặc biệt Chúa Giêsu ban cho cô, và cô thấy xấu hổ vì đã vất xó tràng chuỗi trong bao nhiêu năm không hay biết gì về thông điệp nhắn nhủ trong đó. Nhưng đội ơn Chúa đã dẫn dắt cô quay trở lại nhìn nó và tìm hiểu về nó.
Cuối cùng, cô Powda kết luận với lời bình như sau:
Những thông điệp mà Đức Trinh Nữ đã ban cho các cô bé này, những gì Mẹ bảo các em cầu nguyện, ăn năn đền tội, yêu mến Chúa Giêsu. Mẹ bảo thế gian đang quay lưng lại với Chúa và chúng ta cần phải ăn năn đền tội trước khi có hình phạt lớn lao giáng xuống.
Nhưng trước khi có hình phạt sẽ có một phép lạ, giúp thế gian quay về với Chúa. Mẹ bảo, sẽ có một dấu hiệu trên trời, toàn thế giới sẽ được thấy nó, sẽ thay đổi, và hướng về với Chúa.
Tôi không biết, liệu cái chết của Charlie Kirk có phải là dấu hiệu đó không, nhưng tôi cảm thấy hình như là vậy. Giống như đó là một phát súng từ trời vậy, mà cả thế giới đã thấy, và nó như một cơn bão đang lan ra cải hóa cho cả thế giới hướng về Chúa Giêsu.
Mà Đức Mẹ đã bảo là, trước tiên là một phép lạ, rồi sau đó là tới sự trừng phạt.
Mẹ nói, sự trừng phạt sẽ tới, khi thế giới bị chủ nghĩa cộng sản bành trướng tràn ngập hết cả.
Chủ nghĩa CS là thứ mà Charlie Kirk cương quyết chống lại [tới cùng].
Tôi không hiểu biết nhiều gì về chính trị. Tôi không đủ trình độ để nói về chuyện đó. Tôi không có sự hiểu biết nhiều về chủ nghĩa cộng sản. Nhưng tôi đã xem một số các đoạn video Kirk nói về nó. Tôi thấy anh ta mới tới Hàn Quốc khoảng một tuần trước khi qua đời, và đã nói rõ rằng, Hoa Kỳ đã cứu [Nam] Hàn Quốc khỏi chủ nghĩa cộng sản, và [Bắc] Triều Tiên đã bị nó nhấn chìm, mà số phận của những con người sinh sống ở đấy đã phải chịu đựng những hậu quả tệ hại ra sao.
Mọi dấu chấm bắt đầu kết nối trong tôi. Bao nhiêu năm trước, hạt giống này đã được gieo xuống. Tôi không hề biết hạt giống đó là gì. Nhưng có một mầm giống phép lạ đã xảy ra với tôi. Rồi tới bao nhiêu năm sau, Chúa đã đưa tôi trở lại với phép lạ này.
Thông điệp mà Đức Mẹ đã ban cho các cô bé, cũng chính là thông điệp mà Chúa muốn tôi truyền tải, đấy là: Hãy cầu nguyện, hy sinh hãm mình, ăn năn đền tội và yêu mến Chúa Giêsu. Đây chính là sự xác nhận mà tôi cần. Chúa đã thôi thúc tôi trong mấy tuần nay.
Các bạn có thể coi lại. Tôi đã đăng một bài viết vào ngày 26 tháng 8, lúc Chúa nói với tôi. Chúa bảo: "Con đang nói thay cho con. Con chưa nói thay cho Ta."
Và điều ấy đã tác động mạnh đến tôi biết bao. Lúc đấy tôi đăng bài viết về sức mạnh của lời nói. Tôi cũng cho đăng bài hát "Năng lượng" của tôi, vì đó là bài hát mà Chúa đã viết qua tôi. Chúa đã kêu gọi tôi, nhưng tôi cứ chống lại, không chịu nghe.
Rồi Charlie Kirk qua đời, và mọi thứ đã thay đổi đối với nhiều người trong chúng ta. Rồi khi tôi hỏi Chúa: "Đó là sao? Chúa muốn gì?" Và rồi, Chúa đã đưa tôi trở lại với thông điệp mà Đức Trinh Nữ Maria đã ban cho các cô bé ấy nhiều năm về trước: Hãy cầu nguyện, hy sinh hãm mình, ăn năn đền tội và yêu mến Chúa Giêsu.
Thông điệp đó đã cho tôi tất cả sự xác nhận cần thiết để quyết định sáng tác nhạc cho Chúa.
Tôi đã ngừng sáng tác nhạc cho mình. Tôi chắc chắn điều này sẽ khiến tôi mất đi những người hâm mộ, bởi vì có nhiều người ngoài kia sẽ không muốn nghe nó.
Không sao cả, vì không lượt thích, không lượt theo dõi hay chia sẻ nào, sẽ càng có nghĩa là tôi được thêm phần thưởng của tôi ở trên thiên đàng hơn. Không có gì quan trọng hơn điều ấy.
Không có món quà nào lớn hơn điều này, không có món quà nào lớn hơn sự sống vĩnh cửu mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Tôi tin chắc rằng đây không phải là kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chỉ cần chia sẻ lời chứng này với các bạn với hy vọng rằng, nó có thể sẽ làm ai đó cải hóa cuộc đời, hoặc có thể có người nào đó cần để thêm kiên vững.
Tôi cầu xin cho tất cả mọi người chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với Chúa, và cùng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biến đổi thế giới này, để trở thành một nơi an toàn hơn cho con cháu chúng ta,
thành nơi mà chúng ta không còn phải lo lắng khi chúng đến trường và không còn phải bị chứng kiến những con người vô tội bị bắn chết trước mặt gia đình họ nữa. Chuyện này phải chấm dứt.
Nhưng mọi chuyện phải bắt đầu dừng lại từ ở chính chúng ta. Chúng ta phải là những tác nhân của sự cải hóa. Chúng ta phải cải hoá chính mình đã. Nếu chúng ta làm được, nó sẽ lan tỏa khắp đất nước, thậm chí cuối cùng khắp cả thế giới. Và rồi tất cả chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Sự thiện tất thắng.
Kính Mẹ Mân Côi ngày 7/10/25
Sóng Biển










