Thân phận tuổi già một Ngày Thanks Giving
Ngày Thanks Giving, ông lão ở Montreal gọi điện thoại cho con trai ở Edmonton.
- "Bố không muốn phải làm hỏng ngày vui của con.... Nhưng Bố phải nói với con rằng Bố và Mẹ sắp ly hôn, 45 năm đau khổ là quá đủ rồi!"
- "Bố ơi, Bố đang nói gì vậy ?" Người con trai thảng thốt la lớn lên.
- "Bố và Mẹ con, không thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy nhau hằng ngày nữa.."
Ông lão nói thêm :
- "Bố Mẹ chán nhau lắm rồi. Bố cũng chán ngán phải nói về chuyện này, nên con hãy gọi cho chị con ở Vancouver để thông báo chuyện này.." Rồi ông cúp máy.
Hoảng loạn, người con trai gọi ngay cho chị gái, anh ta hét lớn trong điện thoại :
-"Bố Mẹ sắp ly hôn rồi!"
Người chị hoảng hốt nói lớn lên :
- "Không thể như thế được !!! Chị sẽ dàn xếp chuyện này...".
Và cô gọi ngay về Montreal giọng run rẩy và nói lớn với Bố cô :
- "Bố Mẹ KHÔNG ĐƯỢC ly hôn. Đừng làm gì hết cho đến khi chúng con đến. Con sẽ gọi lại cho em con, và cả hai chúng con sẽ có mặt ở Montreal vào ngày mai. Cho đến lúc đó, đừng làm gì cả !!! BỐ CÓ NGHE CON NÓI KHÔNG ?", rồi cô cúp máy.
Ông lão cúp điện thoại và quay sang nhìn vợ, rồi tủm tỉm cười và nói :
- "Có thế chứ, cả gần 5 năm nay, chẳng đứa nào về thăm !!... Mỗi khi về thăm, đứa nào cũng xin tiền để mua vé máy bay..."
Rồi ông tiếp tục nói với vợ :
- "Các con của chúng ta sẽ về ăn Lễ Tạ Ơn năm nay và tự trả tiền vé... Giờ thì chúng mình biết nói gì với chúng nó vào dịp Giáng Sinh năm tới đây ?"
ST









