“ Tôi cảm thấy mình hoàn toàn được nhuần thấm Thiên Chúa. Và với Chúa, tôi trở về với cuộc sống thường nhật thật ảm đạm, buồn tẻ và nhọc nhằn, nhưng tin rằng Đấng mà tôi được cảm nghiệm trong lòng sẽ biến sự ảm đạm này thành nên sự thánh thiện cho tôi.” (NK 1363)
“ Hỡi địa cầu đáng thương, tôi sẽ không quên ngươi đâu. Mặc dù tôi sẽ được đắm chìm trong Thiên Chúa như một đại dương hạnh phúc, nhưng đó không phải là ngãng trở cho việc quay lại trần gian để khuyến giục và thúc bách các linh hồn tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.” (NK 1582)
“ Lạy Mẹ ân sủng, xin dạy con biết sống nhờ [quyền năng] Chúa.” (NK 315)
“Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa không ban thưởng vì thực hiện thành công công việc, nhưng vì thiện chí và lao nhọc. Vì vậy, con hoàn toàn an tâm cho dù mọi công trình và nỗ lực của con đều bị cản trở hoặc hoá ra như không. Nếu con làm tất cả khả năng của con, thì phần còn lại không phải là việc của con. Và vì vậy, những cơn giông tố hãi hùng nhân từ cũng không khuấy động nổi niềm an bình sâu thẳm của con; thánh ý Chúa, ngự trong lương tâm con.” (NK 952)
"Tôi là Sr. Faustina Kowalska, bằng mệnh lệnh của Thiên Chúa. Tôi đã đi thăm hoả ngục để tôi có thể nói với các linh hồn về hoả ngục và làm chứng về sự hiện diện của nó:
"Ma quỷ hiện diện ở hoả ngục. Ma quỷ rất ghét tôi, nhưng chúng phải vâng lời tôi vì Chúa ra lệnh cho chúng. Những điều mà tôi viết về hoả ngục chỉ là bóng mờ của những gì mà tôi thực sự nhìn thấy. Tôi nhận ra một điều là: Đa số những linh hồn ở đó là những kẻ không tin rằng có hoả ngục." (NK 741)
"Có nhiều hang động lớn, có nhiều hố sâu mà sự tra tấn và hành hạ đau đớn khác nhau. Tôi có thể chết mất khi nhìn thấy những sự hành hạ này nếu như Chúa Nhân Từ không giúp đỡ tôi."
"Hãy để cho những kẻ tội lỗi biết rằng hắn sẽ bị tra tấn cho đến đời đời ở những giác quan mà hắn dùng để phạm tội."
"Tôi viết điều này theo lệnh của Thiên Chúa, để cho không một linh hồn nào lấy cớ rằng không có hoả ngục, hay là vì không ai ở trong hoả ngục và để không ai có thể nói rằng làm cách nào mà các linh hồn chịu đau đớn đến như thế. Cuối cùng thì tôi càng cầu nguyện sốt sắng cho những người tội lỗi được ơn hoán cải. Tôi không ngừng cầu xin Lòng Chúa Thương Xót cho họ được ơn tha thứ."
Lạy Chúa Giêsu của con, con xin được chịu mọi sự đau đớn và thống khổ lớn lao cho mãi đến tận thế hơn là xúc phạm Chúa với tội lỗi nhẹ nhất của con. Amen." (NK 741)
Kim Hà, 16/10/2025











