Monday, November 17, 20257:31 PM(View: 1)
Khi có cuộc khủng hoảng tại một bến tầu vào mùa hè năm 1980, Chân Phước Jerzy được gửi đến để giúp cho những thợ thuyền đang tranh đấu. Sau đó, Chân Phước Jerzy luôn dâng ít nhất là một thánh lễ cầu cho đất nước bình an.
Monday, November 17, 20256:31 PM(View: 8)
Chân Phước LM Jerzy Popiełuszko là một linh mục tử đạo cho đức tin và tự do. Năm 1984, có một vị linh mục người Ba Lan là cha Jerzy Popiełuszko đã bị chính quyền Cộng Sản Ba Lan ám sát. Trước đó, ngài bị bắt cóc và bị đánh đập cho đến chết. Xác của ngài bị ném vào một hầm nước.
Monday, November 17, 20255:57 PM(View: 9)
Một người phụ nữ Công Giáo rất ao ước được nổi tiếng và được giầu có. Một đêm kia, khi cô đang ngủ thì có một người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh ta nói với cô rằng anh sẽ cho cô có được tất cả những gì mà cô ao ước chỉ với điều kiện là cô phải ký tên vào một bản giao ước. Cũng trong giấc mơ, cô liền ký một bản giao ước bằng máu của cô.
Sunday, November 16, 20258:45 PM(View: 28)
Nguồn: Recorded Conference Talk in the Franciscan School of Steuvenville Ohio. Lm Donald Calloway ngày nay là một vị linh mục người Mỹ rất nổi tiếng. Ngài luôn truyền bá lòng sùng kính Chúa, Đức Mẹ Maria và đặc biệt là Cha Thánh Giuse. Ngài kể rằng ma quỷ luôn xuất hiện trong phòng của ngài. Trong nhiều thập niên trước đây, trước khi ngài trở nên một linh mục,
Sunday, November 16, 202510:39 AM(View: 35)
Một người đàn ông bị bịnh nặng đến nỗi bộ óc của ông ngừng làm việc và trái tim của ông ngừng đập. LM Pedro Chouwah vội vàng đến nơi để ban Bí Tích Xức Dầu và Dầu Thánh Chartbel cho ông ấy.
Saturday, November 15, 20258:00 PM(View: 52)
Bà Thánh Rosa Lima luôn phải thay đổi cách chống cự ma quỷ để có thể chiến thắng chúng. Một hôm, ma quỷ hiện ra với bà trong khu vườn nhà bà với hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp.
Saturday, November 15, 20257:45 PM(View: 51)
Thánh Rosa Lima bị ma quỷ quấy rối. Chúng luôn đánh phá bà nhưng cuối cùng thì bà thắng ma quỷ.
Saturday, November 15, 20252:08 PM(View: 53)
Bà Carmen hiện sinh sống ở nước Argentina. Bà không còn nhìn thấy gì nữa. Thế mà bà được Thánh Charbel chữa lành như sau:
Saturday, November 15, 20251:45 PM(View: 54)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Bắt đầu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 7/3/1942, cô không ăn gì cả ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm và 7 tháng sau cùng của cuộc đời. Các bác sĩ Y khoa đều hằn học và nghi ngờ cô. Họ làm đủ mọi thử nghiệm cho cô Alexandrina cho đến khi họ phải tuyên bố rằng.
Saturday, November 15, 20251:20 PM(View: 54)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) là một bằng chứng của tình yêu phi thường mà một con người dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô ấy không ăn gì cả mà chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm cuối của cuộc đời cô. Cô chia sẻ niềm đau của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito...

CN 8090: MỪNG LỄ THÁNH MARGARET MARY ALACOQUE

Friday, October 17, 202510:14 AM(View: 188)

alacoque2CN 8090: MỪNG LỄ THÁNH MARGARET MARY ALACOQUE

Ngày 16 tháng 10 hàng năm thì cả thế giới vui mừng đón chào ngày Lễ của Thánh Margaret Mary Alacoque. Bà là một nhà thần bí và là một thị nhân đã giúp truyền bá Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kito trên toàn thế giới.

Thánh Margaret Mary xuất thân từ vùng Burgundy ở nước Pháp. Khi còn nhỏ thì bà đã luôn có tinh thần cầu nguyện và siêng năng đến nhà thờ. Khi còn thơ ấu thì bà bị bịnh. Bà đã hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu.

Bà vào tu ở tu viện Order of the Visitation of Holy Mary tại thành phố Paray-le-Monial vào năm 1671, khi bà vừa được 24 tuổi.


Trong hai năm sau đó, Chúa Giêsu bắt đầu hiện ra với bà. Ngài tỏ lộ cho bà về Thánh Tâm của Ngài.


Ngài bảo bà hãy truyền bá lòng sùng kinh Thánh Tâm Chúa qua những cách thức sau đây:


-Tham dự Thánh Lễ và rước Lễ vào mỗi ngày Thứ Sáu Đầu Tháng.


-Làm Một Giờ Thánh vào các buổi tối Thứ Năm hàng tuần.


-Thiết lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.


Cảm nghiệm của Kim Hà:


Năm 2017, nhóm hành hương của chúng tôi được đi thăm nhiều nơi thánh thiêng trên đất Pháp rồi cuối cùng là đi hành hương Fatima, nước Bồ Đào Nha.

Chúng tôi đến thăm Paris và nhà Thờ Sacre Coeur ở Paris. Rồi đi xe bus trong suốt chiều dài của nước Pháp, thăm viếng thánh địa Lộ Đức và nơi ở Thánh Bernadette, Thánh John Vianney, Thánh Teresa Lisieux và thành phố Paray-le-Monial.

Chúng tôi được ở tại Paray-le-Monial trong một đêm để cầu nguyện. Thật là hạnh phúc vì chúng tôi được tham dự các Thánh Lễ ở trong những nhà nguyện mà Chúa Giêsu đã hiện ra với Thánh Margaret Mary Alacoque.

Cha linh hướng còn hướng dẫn chúng tôi đi đàng Thánh Gía và cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót và chuỗi kinh Mân Côi.

Sau đó, chúng tôi còn được ngồi nghe một vị linh mục ở tại đó kể chuyện về lịch sử Chúa Giêsu Hiện Ra với Thánh Nữ Margaret và được ăn buổi tối, rồi có giờ cầu nguyện riêng tư tại nơi thánh địa linh thiêng này. 

Thật là hạnh phúc vì không phải bỗng dưng mà chúng tôi được thăm viếng nơi Thánh này. Chắc chắn là theo Ý Chúa. 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót và chữa lành gia đình chúng con. Amen.

Lạy Thánh Margaret Mary Alacoque, xin cầu bầu cho gia đình chúng con biết tôn thờ và tín thác nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Amen.

Kim Hà, 17/10/2025