Sunday, November 9, 20256:09 PM(View: 13)
Nguồn: Eccle Ngày 10 tháng 11 là ngày giỗ của Thánh Andrew Avellino. LM Francis Xavier Weninger, 1876 đã viết về Thánh Andrew Avellino như sau: Đôi khi Thánh Andrew nhìn lên trời và thở dài.
Sunday, November 9, 20255:26 PM(View: 13)
Nguồn: Eccle Ngày 10 tháng 11 là ngày giỗ của Thánh Andrew Avellino. LM Francis Xavier Weninger, 1876 đã viết về Thánh Andrew Avellino như sau:
Sunday, November 9, 20254:26 PM(View: 16)
Nguồn: Eccle Ngày 10 tháng 11 là ngày giỗ của Thánh Andrew Avellino
Sunday, November 9, 20251:52 PM(View: 22)
Hỏi: Liệu cô Vicka có cảm thấy một sự khẩn cấp để loan truyền các thông điệp của Đức Mẹ không? Đáp: Dạ có.
Sunday, November 9, 20251:27 PM(View: 21)
Sau đây là phần phỏng vấn của Luật Sư Jan Connell thuộc trung tâm Pittsburgh Center for Peace dành cho thị nhân Vicka vào ngày 16/7/1988: Hỏi: Cô có bịnh không? Đáp: Dạ tôi đang chịu đau khổ. Tôi bị đau đầu nhiều. Hỏi: Cô Vicka, tại sao cô lại có cơn đau này? Đáp: Đức Mẹ mời gọi tôi hãy chịu đau khổ sau khi Mẹ cho tôi được nhìn thấy Thiên Đàng và hoả ngục...
Sunday, November 9, 20257:55 AM(View: 37)
Đúng hai năm rưỡi sau khi qua đời, Mẹ tôi bỗng xuất hiện trong phòng, dưới hình dạng con người. Mẹ trông thật buồn bã. Mẹ tôi nói: “Các con đã bỏ quên Mẹ trong Luyện Ngục!” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Ủa, cho tới bây giờ mà Mẹ còn ở trong Luyện Ngục hay sao?” Mẹ tôi đáp: “Đúng thế! Mẹ vẫn còn ở trong Luyện Ngục. Bóng tối vây phủ Linh Hồn Mẹ,
Sunday, November 9, 20257:50 AM(View: 35)
Lời chứng của một vị linh mục: Một cụ bà gần 80 tuổi qua đời. Cụ bà đó không ai khác là thân mẫu tôi. Tôi lặng lẽ chiêm ngắm gương mặt Mẹ dịu hiền nơi nhà nguyện nghĩa trang, trước khi hạ huyệt. Trong tâm tình con thảo và nhất là, trong tư cách Linh Mục, tôi thì thầm với Mẹ: “Mẹ à, từ ngày có trí khôn đến giờ, con chưa bao giờ thấy Mẹ lỗi phạm nặng nề...
Saturday, November 8, 20254:23 PM(View: 50)
1. Các con đừng lo sợ điều gì sẽ xẩy ra vào ngày mai. Thiên Chúa là Cha Thương Yêu đang chăm sóc cho các con hôm nay thì Ngài vẫn chăm sóc cho các con ngày mai và mỗi ngày như thế. Ngài sẽ che chở cho các con khỏi sự thống khổ hoặc Ngài sẽ ban cho con sức mạnh vô vàn để chịu đựng đau khổ.
Saturday, November 8, 20254:09 PM(View: 51)
1. Thánh Gerard Majella, DCCC khi còn là một em nhỏ thì ngài thường hay đến nhà thờ gần nhà để cầu nguyện trước một tượng Đức Mẹ. Một lần kia, ngài trở về nhà với một ổ bánh mì. Ngài kể cho người chị Bridget nghe rằng Chúa Giê su Hài Đồng đã ban bánh mì cho ngài. Khi ngài trưởng thành thì Thánh Gerard được biết đến là ngài thường hay làm phép lạ hoá bánh mì ra nhiều từ...
Saturday, November 8, 20253:00 PM(View: 49)
Khi ta cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi thì giống như là ta đang đứng dưới chân cây Thánh Giá. Tuy nhiên chúng ta không chạy trốn và không ngừng cầu nguyện.

Thời Điểm Thương Xót xin được hân hạnh ra mắt Cộng đồng Dân Chúa

Wednesday, October 22, 20252:42 PM(View: 50)

dghvasrluciaThời Điểm Thương Xót xin được hân hạnh ra mắt Cộng đồng Dân Chúa

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay là ngày Thứ Tư 22 tháng 10 Năm Thánh 2025, ngày Giáo Hội kính nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng bất ngờ đã đến từ “một xứ sở xa xôi – a far away country” (lời ngỏ đầu tiên của ngài sau khi được chọn bầu làm giáo hoàng ngày 16/10/1978), và cũng là vị Giáo Hoàng đã hoàn tất vai trò kế vị Thánh Phêrô thứ 263 của mình cùng với tư cách Đại điện Chúa Kitô trên trần gian của mình trong suốt giáo triều dài thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội, dài 26 năm rưỡi (16/10/1978 – 2/4/2005).

Riêng Nhóm TĐCTT, nhân thời điểm:

20 năm qua đời của ngài (2005 – 2025), một vị Thánh Giáo hoàng, bằng lời kêu gọi của ngài, đã làm nên “The Viet Apostolate of Divine Mercy, một hiệp hội tư, được công nhận trong Giáo Hội – The Viet Apostolate of Divine Mercy, a private associate, is recognized in the Church“, như trong văn thứ của Giáo quyền Giáo phận Orange ngày 17/7/2018, để “làm chứng cho tình thương” – “Tôi ký thác việc này cho anh chị em thân mến… cũng như cho tất cả những ai tôn sùng LTXC… Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương / I entrust this task to you, dear Brothers and Sisters, and to all the votaries of Divine Mercy… May you be witnesses to mercy!” (ĐTC GP II bài gảng cung hiến Đền thờ LTXC ở TGP Krakow Balan Thứ Bảy ngày 17/8/2002);



Năm thứ 15, từ năm 2011, cùng nhau nỗ lực đáp ứng lời kêu gọi khẩn trương của vị Giáo Hoàng xuất hiện như “một tia sáng… từ Ba Lan – the spark… from Poland” (Nhật ký Thánh Faustina – 1732), trước hết và trên hết, bằng các Khóa LTXC đầu tiên trong cộng đồng Dân Chúa VN ở HK (vào đúng tháng 6/2011, Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu) sau khi vị Giáo Hoàng sáng lập Gioan Phaolô II của mình được Giáo Hội tuyên phong Chân phước ngày 1/5/2011, cho tới nay Nhóm TĐCTT đã được 923 phần tử ghi danh gia nhập qua 72 Khóa, trong đó có Khóa đầu tiên ở Việt Nam tại Giáo xứ Kala Di Linh GP Đà Lạt ngày Chúa Nhật 23/3/2025;



Để tiếp tục ơn gọi cũng như sứ vụ thương xót của mình bằng các Khóa LTXC, một hoạt động chính yếu của tổ chức Tông đồ Giáo dân mang danh xưng Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), một danh xưng âm vang vai trò và phản ảnh sứ vụ của Chị Thánh Faustina, vị Thánh Quan Thày của tổ chức TĐCTT, như Chị đã được Chúa Giêsu kêu gọi một cách thúc bách:

“Hỡi tông đồ của tình thương Cha, con hãy loan báo cho thế giới biết tình thương của Cha. Loài người phải nhận biết tình thương khôn lường của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận, sau đó sẽ là ngày công thắng – My daughter. Speak to the world about My mercy; let all mankind recognize My unfathomable mercy. It is a sign for the end times; after it will come the day of justice”. (Nhật Ký Thánh Faustina – 848).

Sứ vụ “loan báo cho thế giới biết về tình thương vô hạn” này, được Chúa Giêsu ủy thác cho chị nữ tu hèn mọn Dòng Đức Mẹ Tình Thương là Faustina ấy đã được Giáo Hội chính thức công nhận khi tôn phong hiển Thánh cho Chị ngày 30/4 trong Đại Năm Thánh 2000, bởi chính vị Thánh Giáo Hoàng đồng hương Ba Lan của Chị và đồng thời cũng là vị Giáo Hoàng đã được LTXC tuyển chọn với Chị như “một tia sáng từ Balan để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha – from Poland will come forth the spark that will prepare the world for My final coming” (Nhật ký Thánh Faustina – 1732).

Qua việc ngài thiết lập Lễ LTXC vào Chúa Nhật thứ 1 sau Chúa Nhật Phục Sinh, để đáp ứng ý muốn của Chúa Giêsu, Đấng đã muốn “Lòng Thương xót của Cha được tôn thờ” nơi Lễ LTXC này, một Lễ được chính LTXC “ban cho nhân loại như là niềm hy vọng cuối cùng của Ơn Cứu Chuộc – I am giving them the last hope of salvation; that is, the Feast of My Mercy / I desire that My mercy be worshiped, and I am giving mankind the last hope of salvation…“ (Nhật ký Thánh Faustina – 965 và 998)

“Niềm hy vọng cuối cùng của Ơn Cứu Chuộc” này phải chăng đã được vị Giáo Hoàng về LTXC, sống LTXC và cho LTXC là ĐTC Phanxicô, Vị Giáo hoàng đã bất ngờ được LTXC tuyển chọn và sai đến từ “tận cùng trái đất – the ends of the earth” (thành ngữ ngài sử dụng khi ra mắt ngày 13/3/2013) cho “Thời điểm Thương Xót – The time of mercy” (ĐTC Phanxicô: Misericordia et Misera – 21), nhắc nhớ nơi chủ đề “Những người lữ hành của niềm hy vọng – pilgrims of hope” được ngài chọn cho Năm Thánh 2025 này, một thời điểm càng chứng thực hơn bao giờ hết “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao – How greatly today’s world needs God’s mercy!” (ĐTC GP II- 17/8/2002 Krakow Balan) và chỉ “trong LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới được hạnh phúc – In the mercy of God the world will find peace and mankind will find happiness!“ (cùng nguồn vừa dẫn)

Với tất cả ý thức và cảm nhận trên đây về “Thời Điểm Thương Xót – The Time of Mercy” (danh xưng và nội dung của website), theo tinh thần “hiệp thông tham gia sứ vụ – communion, participation and mission” của Giáo Hội là “Ánh sáng muôn dân – Lumen gentium” trong việc mang “Vui mừng và Hy vọng – Gaudium et Spes” đến cho thế giới ngày nay, Nhóm TĐCTT xin mạo muội ra mắt với chung Cộng đồng Dân Chúa website đầu tiên chính thức của mình ở đường kết nối sau đây: www.thoidiemthuongxot.org.

Trân trọng và đa tạ cùng xin cầu nguyện và chỉ giáo.

Đại điện Nhóm TĐCTT
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh,