CN 8109: THÁNH NHỎ JACINTA MARTO (2)
4. Sau cuộc hiện ra lần thứ 4 thì cô bé Jacinta tìm được một sợi dây thừng.
Thế là cô bé cột cái dây thừng chung quanh bụng. Cô cột chặt để cho đau đớn vì cô nghĩ rằng đó là một việc hy sinh. Rồi cả ba trẻ đồng ý cắt dây thừng ấy ra làm 3 phần và cột vào bụng của mình.
Thị nhân Lucia kể rằng đó là việc hy sinh nhưng việc này làm cho họ đau đớn khủng khiếp. Đau đến nỗi mà Jacinta phải bật khóc. Lucia kể:
“Nếu chúng tôi cố gắng thuyết phục Jacinta đừng làm điều này nữa thì cô ấy không chịu mà bảo rằng đó là việc hy sinh cần làm vì sự hoán cải những kẻ tội lỗi."
Lúc đầu thì cô bé đeo giây thừng cả ngày lẫn đêm, nhưng trong một cuộc hiện ra, Đức Mẹ nói với Jacinta rằng:
“Thiên Chúa rất vui lòng với những sự hy sinh của các con nhưng Ngài không muốn các con đi ngủ với cái dây thừng ấy. Các con hãy chỉ đeo dây thừng vào ban ngày là được rồi."
Cả 3 người đồng ý, với lòng sốt sắng, họ xem như mình đang làm việc đền tội. Họ vui khi biết rằng việc này làm Chúa và Đức Mẹ vui lòng.
Francisco và Jacinta vẫn đeo dây thừng cho đến khi họ bịnh nặng. Lúc ấy cái dây thừng của họ có toàn là máu.
5. Đức Giáo Hoàng
Jacinta cảm thấy cần phải làm việc hy sinh để cầu cho Đức Thánh Cha. Cô nhận được thị kiến để biết rằng Đức Thánh Cha chịu nhiều đau khổ. Cô mô tả như sau:
"Em được nhìn thấy Đức Thánh Cha ở trong một ngôi nhà lớn. Ngài đang quỳ và đặt hai tay che mặt lại. Ngài đang khóc. Em thấy có nhiều người đứng ở bên ngoài. Có những người ném đá. Có những người khác thì nói lộng ngôn, phạm thượng và nói những lời xấu xa."
Trong một lần khác khi cầu nguyện với Thánh Thiên Thần ở trong một hang động trên núi thì Jacinta đứng ngay lên và gọi anh và chị họ. Cô nói:
"Nhìn kìa, anh chị không nhìn thấy nhiều con đường, nhiều lối đi, nhiều cánh đồng có đầy là người khóc lóc vì đói khổ và vì không có thức ăn để ăn đó?
Em thấy Đức Thánh Cha đang ở trong một nhà thờ cầu nguyện bên cạnh Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria."
Sau những biến cố này thì 3 em nhỏ luôn mang hình ảnh Đức Thánh Cha trong tim họ. Họ liên lỉ cầu nguyện cho ngài. Họ có thói quen cầu nguyện 3 Kinh Kính Mừng để cầu cho Đức Thánh Cha. Đức Mẹ luôn lắng nghe lời cầu nguyện của 3 trẻ thị nhân. Mẹ đáp lời họ bằng nhiều cách hữu hình. Jacinta là chứng nhân của nhiều biến cố lạ thường.
6. Người con phung phá
Trong một trường hợp khác, có một gia đình bỗng dưng có người con trai biến mất mà gia đình không tìm thấy. Mẹ của anh ta xin Jacinta cầu nguyện với Đức Mẹ để gia đình có thể tìm được anh ta. Vài ngày sau đó, anh chàng ấy trở về nhà. Anh xin cha mẹ tha lỗi. Rồi anh kể về cuộc phiêu lưu của anh.
Thì ra anh ta đi ăn cắp và tiêu phung phí tất cả những gì mà anh ta đã ăn cắp. Sau đó, anh bị cảnh sát bắt giam trong tù.
Anh ta trốn ra khỏi nhà tù và chạy vào rừng. Rồi anh ta bị lạc trong rừng rậm. Vì lo sợ không tìm ra lối thoát, anh ta quỳ xuống và cầu nguyện. Bỗng anh ta nhìn thấy Jacinta đến nắm tay anh và đưa anh ra khỏi rừng rồi Jacinta chỉ cho anh ta một lối thoát.
Nhờ đó mà anh ta tìm về nhà. Cảnh sát tra hỏi Jacinta liệu cô ấy có đi tìm anh chàng đó không thì cô nói rằng không, nhưng cô đã cầu nguyện rất nhiều để xin Đức Mẹ cứu anh ấy.
Tất cả những phép lạ và các biến cố đáng ngạc nhiên làm cho mọi người cứ đi tìm 3 trẻ thị nhân để nhờ cậy. Tuy nhiên 3 trẻ vẫn luôn đơn sơ và khiêm nhường. Hễ người ta đi tìm 3 em thì 3 em lại trốn thật kỹ.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 24/10/2025








