CN 8111: THÁNH NHỎ JACINTA MARTO (4) VÀ HẾT
10. Đừng ẩn kín!
Trước khi đi bịnh viện ở nơi xa, Jacinta nói với chị họ Lucia rằng:
"Em sẽ lên Thiên Đàng sớm thôi. Chị hãy ở lại đây mà nói với mọi người rằng Chúa muốn thiết lập lòng sùng kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria trên thế giới. Khi chị nói đến điều này thì đứng dấu kín."
"Xin chị nói với mọi người rằng Chúa ban muôn ơn lành qua Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Xin mọi người hãy cầu xin ơn Đức Mẹ bởi vì Thánh Tâm Chúa muốn như thế."
"Bên cạnh Thánh Tâm Chúa thì Mẫu Tâm Đức Mẹ được tôn kính. Hãy xin Mẫu Tâm Mẹ ban hoà bình. Chúa luôn tin tưởng nơi Trái Tim Mẹ. Nếu em có thể đặt mọi trái tim của loài người trong ánh sáng mà em có trong trái tim em thì ánh sáng ấy ôm ấp em và cho phép em hưởng nhiều ơn lành của Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria."
11. Chết một mình!
Mẹ của Jacinta đưa em ấy vào nhà thương, nhưng sau nhiều ngày thì bà phải trở về nhà. Còn Jacinta thì ở nhà thương một mình. Vào ngày 10 tháng 2 thì có hai cái xương sườn của em bị cắt đi ở phía bên trái. Em bị một vết thương lớn như bàn tay. Nỗi đau đớn quá sức lớn lao, đặc biệt là khi họ thay băng gạc và bôi thuốc vào vết thuơng cho em.
Nhưng Jacinta rất kiên nhẫn. Em đáng là một vị Thánh Tử Đạo. Em kêu cầu Đức Mẹ và dâng tất cả sự đau đớn ấy để cầu cho sự hoán cải của những người tội lỗi.
Ba ngày trước khi chết, em nói với cô y tá rằng:
“Đức Mẹ đã hiện ra với an ủi em rằng Mẹ sẽ đến với em. Từ đó trở đi, em không còn đau đớn nữa."
Vào ngày 20 tháng 2, chừng 6 giờ chiều, Jacinta cảm thấy đau và xin được rước Lễ và các Bí Tích sau cùng. Tối hôm ấy, em xưng tội lần cuối và xin nhận các Bí Tích sau hết.
Em biết rõ rằng cái chết đã gần kề. Vị linh mục không cảm thấy sự khẩn cấp. Ngài hứa rằng sẽ đến vào ngày hôm sau, nhưng ngay sau đó, em Jacinta qua đời một mình. Khi ấy em được gần 11 tuổi.
12. Hoa Lily tinh tuyền
Các khách đến thăm viếng Jacinta khi quan tài của em được mở ra. Ai cũng tuyên xưng rằng trông em như đang còn sống. Da dẻ của em vẫn hồng hào. Khi em còn đang bịnh thì có mùi hôi thối nhưng khi em chết thì có mùi hương thơm ngát.
Khi quan tài của Thánh Nhỏ Jacinta được mở ra một lần nữa vào ngày 12/9/1935 để chuẩn bị đưa xác em vào ngôi mộ được xây ở làng Fatima, thì khuôn mặt của em vẫn không hư hoại.
Xương cốt của em và xương cốt của người anh là Francisco đều được chôn ở Vương Cung Thánh Đường Fatima, với những lời đơn sơ được ghi lại như sau:
“Đây là nơi yên nghỉ muôn đời của Thánh Francisco và Thánh Jacinta. Đó là hai vị thánh mà Đức Mẹ đã hiện ra với họ."
Thánh Jacinta và người anh là Thánh Francisco được phong chân phước bởi ĐGH John Paul II vào ngày 13/5/2000 tại làng Fatima.
Cả hai vị Thánh được phong Thánh vào năm 2017. Hai vị thánh anh em ruột này là những vị thánh không tử đạo mà được phong thánh.
Lạy Thánh Jacinta và Thánh Francisco của làng Fatima, xin cầu cho từng người trong gia đình chúng con, đặc biệt là những người trẻ để họ biết sống đẹp lòng Chúa như hai ngài. Amen.
Kim Hà, 24/10/2025









