Trước đây tôi có một người bạn gái từ Saigon rồi lấy chồng và sang nước Đức sinh sống. Người chồng của chị bị liệt, phải ngồi xe lăn. Còn chị thì khoẻ mạnh và không có vấn đề bịnh tật gì nặng. Vậy mà vào một buổi tối, khi chị đi tắm thì chị chết trong phòng tắm mà không ai hay biết.
Mấy tiếng đồng hồ sau, chồng chị thấy vợ ở lâu trong phòng tắm. Anh ta lo sợ nên gọi cho chị. Khi chị không trả lời thì anh đi xe lăn vào phòng tắm để tìm chị. Thì ra chị đã chết trong phòng tắm từ bao giờ rồi.
Mấy tuần này, thầy phó tế Quốc Anh trong giáo xứ tôi nghe tin người anh ruột già lão đang bịnh nên vào nhà thương. Thầy vội vàng sang Texas thăm ông anh.
Một buổi tối, thầy ngồi nói chuyện với người chị dâu là vợ của người anh ấy. Bà chị dâu rất vui vẻ. Bà kể nhiều chuyện xưa cũ cho thầy nghe. Hai chị em vui vẻ nói cười. Vậy mà chỉ có hai tiếng sau đó, bà đã chết trong giấc ngủ.
Con gái bà sang phòng báo tin. Thầy Quốc Anh giật mình vì thấy cuộc đời chóng vánh qúa. Bà chị chết rất bình an mà không đau đớn gì. Bà ra đi để lại người chồng đang đau yếu trong bịnh viện. Gia đình đợi đến 4 ngày sau mới từ từ báo tin cho ông chồng bà được biết tin.
Vì thế mà thầy Quốc Anh phải ở lại Texas trong vòng 3, 4 tuần để lo tang lễ cho người chị dâu và để an ủi người anh bịnh tật.
Thế mới biết cái chết đến như kẻ trộm. Xin Chúa thương xót linh hồn bà Maria!
Tôi nghe biết có nhiều trường hợp là người ta đi tắm và chết trong nhà tắm.
Từ đó, tôi học cách dội nước từ từ, bắt đầu từ đôi chân, đôi tay rồi mới tắm cả thân mình. Như thế thì cơ thể mình quen dần với nước lạnh hoặc nước nóng. Nếu dội vòi sen đột ngột, cơ thể chưa thích ứng thì sẽ đưa đến sự ngừng tim.
Kim Hà, 25/10/2025










