CN 8137: GƯƠNG TỬ ĐẠO CỦA LM MIGUEL PRO
Vào ngày 23/11/1927, LM Miguel Pro ra khỏi nhà tù để đến sân bắn, chịu cho bọn lính giết chết ngài. Lúc đó cũng có một người thợ chụp hình đứng đợi để chụp hình ngài bị xử tử.
Những hình ảnh cho thấy một vị linh mục vững tin và can đảm là cha Miguel Pro. Họ bắt cha phải quỳ xuống trước khi họ bắn chết ngài. Họ không bịt mặt cha. Cha nói lời tha thứ và chúc phúc cho họ. Một tay cha cầm một chuỗi tràng hạt Mân Côi, còn tay kia thì cầm cây thánh giá. Cha cầu nguyện lớn tiếng:
“Xin Chúa thương xót cho các bạn! Xin Chúa chúc phúc cho các bạn! Lạy Chúa, Chúa biết rằng con là kẻ vô tội! Với trọn trái tim, con tha thứ cho tất cả các kẻ thù của con!"
Thế rồi cha đứng lên và không bịt mắt. Cha đối mặt với bọn lính đang chỉa súng, ngài dang tay ra như xưa Chúa dang tay trên thánh giá. Rồi ngày cầu nguyện thật lớn:
"Chúa Kito Muôn Năm!"
Bọn lính đồng loạt bắn đạn vào ngài nhưng cha Pro vẫn còn sống. Vì thế một tên lính phải đến gần và bắn chết ngài.
Sau đó, hình ảnh và câu chuyện của ngài được đăng lên báo chí. Tất cả những người dân Mễ Tây Cơ đều xúc động trước vị tử đạo trẻ tuổi này. Báo chí lúc ấy muốn hạ nhục ngài nhưng hình ảnh và bài viết về ngài đã làm cho toàn dân đau buồn.
Có khoảng 40,000 người dân đứng đầy đường để nhìn tang lễ của cha. Dù rằng không ai thông báo về ngày giờ vể tang lễ hay nghi thức chôn cất cha. Có khoảng 20,000 người đến nghĩa trang để tham dự tang lễ chôn cất cha.
Chân Phước Miguel Pro yêu mến Chúa trong thời kỳ bách hại dữ dội. Thay vì trốn tránh đức tin, ngài cầu nguyện và chu toàn bổn phận của một vị linh mục với lòng can đảm và tình yêu.
Cuộc đời của ngài là một sự chọn lựa giữa cay đắng hay tha thứ và trông cậy nơi Thiên Chúa. Ngài đã chọn theo Chúa. Cuộc đời làm chứng cho Chúa đã truyền nguồn cảm hứng cho tất cả những ai bị bách hại vì đức tin.
Xin Cha cầu bầu cho tất cả chúng con đang ở trên cuộc hành trình cuộc đời khi mà có những khó khăn và đau khổ. Amen.
Sau đây là lời cầu nguyện mà Chân Phước Miguel đã viết trong nhật ký của ngài trước khi bị bắn chết:
Lạy Chúa, con tin Chúa. Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin Chúa gia tăng đức mến cho con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Xin ban thêm sức mạnh cho niềm tin của con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con dâng trái tim con lên Chúa. Xin cho trái tim con được ở gần bên Chúa để con không bao giờ lìa xa Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, tất cả của con là của Chúa.
Xin Chúa nghe lời hứa của con để rồi con có thể thực hành cho đến khi con hoàn toàn hy sinh cuộc đời của con. Amen.
Lạy Chân Phước Miguel Agustin Pro, xin ngài cầu bầu cho con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài. Amen.
Kim Hà, 29/10/2025










