CN 8143: LM PETAR LJUBICIC ĐƯỢC CHỌN
LM Petar Ljubicic được thị nhân Medjugorje là cô Mirjana chọn để rồi cha sẽ tiết lộ 10 điều bí mật mà Đức Mẹ ban cho thế giới. Khi mà cha chấp nhận trách nhiệm này thì cha biết rằng cha không thể từ chối được.
Cha Petar Ljubicic sinh ngày 28/10/1946 tại vùng Prisoje, Tomislavgrad, nước Croatia. Năm nay cha đã được 79 tuổi rồi.
Năm 1967 ngài gia nhập Dòng Phanxico của tỉnh Dòng nước Bosnia-Herzegovina. Năm 1972, ngài được thụ phong làm linh mục. Ngài học Thần Học tại Sarajevo và Königstein. Ngài đã từng phục vụ tại vùng Vitina, Tihaljina và Seonica, từ năm 1984 đến năm 1995 tại làng Medjugorje.
Sau khi rời khỏi làng Medjugorje, ngài phục vụ Cộng Đoàn Croatian Catholic Mission tại nước Thuỵ Sĩ. Cha viết nhiều sách về các biến cố tại Medjugorje.
Ngài phục vụ tại làng Medjugorje rồi sau đó, ngài tham dự nhiều cuộc họp cầu nguyện do các khách hành hương tổ chức ở khắp nơi trong Châu Âu.
Hiện nay đã có 3 thị nhân là Mirjana, Ivanka và Jakov đã nhận đủ tất cả 10 bí mật do Nữ Vương Hoà Bình ban cho.
Còn 3 thị nhân khác là Marija, Ivan và Vicka thì mới nhận 9 điều bí mật nên họ vẫn được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày trong suốt 44 năm qua, kể từ năm 1981 cho đến nay.
Thị nhân Mirjana vào ngày Lễ Giáng Sinh năm 1982 thì cô ấy nhận được đủ 10 điều bí mật từ Đức Mẹ. Đức Mẹ bảo cô ấy rằng cô ấy sẽ tiết lộ điều bí mật trước đó với một cha giải tội. Rồi cha giải tội sẽ tiết lộ 10 bí mật này cho toàn thế giới. Vị linh mục được chọn thì chính là cha Petar Ljubičić. Cô Mirjana kể:
“Tôi đã nhận được 10 điều bí mật do Đức Mẹ ban cho. Tôi đã chọn cha Petar Ljubicic. Tôi có bổn phận phải kể về 10 điều bí mật ấy cho cha Petar biết.
Rồi 10 ngày trước khi bí mật xẩy ra thì thì cha và tôi phải ăn chay và cầu nguyện. Rồi 3 ngày trước khi bí mật xẩy ra thì cha và tôi có bổn phận tiết lộ bí mật cho toàn thế giới. Cha sẽ không có quyền chọn nói ra hay không nói ra. Ngài đã chấp nhận sứ vụ này thì ngài phải thực hiện theo Ý Chúa."
Cô Mirjana nói:
"Đức Mẹ luôn lập đi, lập lại rằng: "Các con không được nói về các điều bí mật nhưng các con phải cầu nguyện. Những ai nhận Đức Mẹ làm Mẹ và nhận Chúa làm Cha thì không phải sợ bất cứ điều gì. Đức Mẹ nói rằng chỉ nhưng ai không yêu mến Chúa thì mới phải sợ mà thôi."
Nhưng chúng ta luôn nói về tương lai như :điều gì? bao giờ? ở đâu thì mọi sự xẩy ra? Tôi xin lập lại nhiều lần rằng có ai trong chúng ta có thể biết được lúc nào thì mình còn sống? Liệu mình còn sống cho đến ngày mai không?
Do đó, Đức Mẹ dạy chúng ta rằng:
"Các con phải chuẩn bị sẵn sàng để ra trước Toà Chúa. Những gì sẽ xẩy ra trong tương lai là do Thánh Ý Chúa, phần còn lại là chuẩn bị tinh thần của mình."
Cảm nghiệm của Kim Hà:
Cha Petar đã được 79 tuổi rồi. Vậy thì có thể các điều bí mật sẽ xẩy ra trong vòng 10 năm tới mà thôi. Chúng ta hãy sẫn sàng xưng tội, làm việc sám hối, cầu nguyện và ăn chay để chuẩn bị linh hồn cho những điều bí mật sẽ xẩy ra.
Lạy Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ vì tình yêu Mẫu Tử đầy lòng thương xót mà Mẹ dành cho chúng con. Xin Mẹ cứu gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 30/10/2025










