CN 8144: CHÚA NÓI VỚI THÁNH FAUSTINA
Trong Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi, NK 689, Thánh Nữ viết:
"Trong một trường hợp, tôi nhìn thấy Toà của Chiên Thiên Chúa và trước Toà Chúa có 3 vị Thánh: Đó là Thánh Stanislaus Kostka, Thánh Andrew Bobola và Hoàng Tử Casimir. Cả ba vị Thánh đều cầu bầu cho nước Ba Lan.
Bỗng dưng, tôi nhìn thấy một cuốn sách lớn đứng trước Toà Chúa. Tôi được ban cho cuốn sách để đọc. Cuốn sách được viết bằng máu. Tôi không thể đọc được chữ nào mà chỉ có đọc được tên Chúa Giêsu. Thế rồi tôi nghe một tiếng nói với tôi rằng:
"Giờ của con chưa đến."
Thế rồi cuốn sách được cất xa khỏi tôi. Tôi nghe được những lời này:
"Con sẽ làm chứng cho Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Trong cuốn sách này có viết tên của những linh hồn đã vinh danh Lòng Thương Xót của Ta."
Tôi quá vui mừng vì được nhìn thấy sự tốt lành vĩ đại của Chúa!"
Vậy chúng ta hãy dùng hết tài năng, công sức và thì giờ của mình để phổ biến và ca ngợi Lòng Chúa Thương Xót. Phần thưởng Chúa ban cho chúng ta rất lớn lao. Amen.
Kim Hà, 30/10/2025









