CN 8146: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LÀNG GARABANDAL
Nguồn: Garabandal
Khi thị kiến Đức Mẹ hiện ra thì cả 4 thiếu nữ thị nhân cùng quỳ sụp xuống trên những tảng đá lớn ở ngoài đường. Dường như họ không cảm thấy đau. Khi có những cuộc hiện ra như thế thì không có điều gì làm cho họ đau đớn.
LM Eliseo Buedo là cha Bề Trên của Dòng Passionist Monastery ở vùng Barcelona đã viết như sau:
"Khi các trẻ thị nhân ở trong cơn ngất trí thì khuôn mặt của họ có một sự bình an của Thiên Đàng và phản chiếu sự thanh khiết mà không thể tìm được ở thế giới này."
Khi họ ngất trí thì họ không cảm thấy những gì đang xẩy ra ở chung quanh và bên ngoài của họ.
"Họ cứng đơ trước những cố gắng của những người khác nhằm khiêng họ đi. Có những người muốn bịt mắt họ, đổ cát vào mắt họ, la hét vào tai của họ và đâm kim vào da thịt họ."
Bà Piedad González, một cư dân trong làng kể lại:
"Tôi nhìn thấy em Jacinta quỳ dưới đất với một cái đầu gối trong hai tiếng đồng hồ. Trong khi ấy, người ta dùng kim để cắm vào trong đầu gối bên kia của cô ấy."
Các thị nhân cử động mà không khó khăn gì trong lúc ngất trí. Nếu có ai đó cố gắng khiêng họ đi hay đụng vào người của họ thì họ cũng không chuyển động. Họ cứ cứng đờ ra và không cúi đầu. Khi ai đó đụng chạm thì họ cũng không có phản ứng.
Đã có khoảng 40 bác sĩ khám nghiệm trong các biến cố Đức Mẹ hiện ra ngay khi các thị nhân đang sống bình thường và trong lúc họ được ơn ngất trí.
Kim Hà, 30/10/2025









