CN 8155: THÁNH FAUSTINA THẤY LUYỆN NGỤC
Cùng đi với Thiên Thần Bản Mệnh, chị Thánh Faustina đi thăm luyện ngục nơi mà có nhiều linh hồn chịu đau khổ. Thánh Faustina kể:
"Những linh hồn trong luyện ngục ấy cầu nguyện sốt sắng nhưng họ không thể làm gì cho chính họ. Chỉ có chúng ta mới có thể giúp cho họ mà thôi."
"Có lúc tôi đã hỏi Chúa Giêsu rằng tôi nên cầu cho những ai nữa?"
"Chúa Giêsu bảo tôi rằng đêm ngày mai thì Ngài sẽ cho tôi biết tôi nên cầu nguyện cho những ai."
"Rồi tôi nhìn thấy Thiên Thần Bảnh Mệnh của tôi bảo tôi đi theo ngài."
"Bỗng dưng tôi thấy mình đi trong một nơi chốn đầy sương khói và lửa. Đó là nơi mà có nhiều người chịu đau khổ. Các linh hồn ấy cầu xin vì họ không thể làm gì cho chính họ, chỉ có chúng ta mới có thể giúp cho họ mà thôi. Những ngọn lửa cháy ở chung quanh các linh hồn ấy nhưng lửa không đụng đến tôi."
"Thiên Thần Bản Mệnh của tôi không rời xa khỏi tôi dù chỉ là một giây phút. Tôi hỏi các linh hồn xem điều gì là sự đau khổ lớn lao nhất."
"Một linh hồn nói rằng:
"Sự đau khổ nhất của chúng tôi là mong mỏi được gặp Chúa!"
"Tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa đi thăm các linh hồn ở trong luyện ngục. Các linh hồn gọi Đức Mẹ Ngôi Sao Biển. Mẹ đem đến nguồn an ủi cho các linh hồn luyện ngục."
"Tôi muốn nói thêm với các linh hồn nhưng Thiên Thần Bản Mệnh của tôi ra dấu hiệu cho tôi phải đi. Chúng tôi đến đàng sau cánh cửa của một nơi có đầy nỗi thống khổ."
"Tôi bỗng nghe một tiếng nói trong thinh lặng:
“Lòng Thương Xót của Ta không muốn như thế nhưng Công Lý đòi hỏi như thế."
"Kể từ lúc đó trở đi, tôi luôn có một mối liên hệ mật thiết với các linh hồn đau khổ."
"Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa chịu bị tra tấn và đau khổ nhiều để cứu các linh hồn thoát khỏi quyền lực của kẻ thù. Xin Chúa thương xót các linh hồn nơi luyện ngục."
"Lạy Chúa của Lòng Thương Xót, xin nghe lời cầu của các linh hồn."
"Xin Chúa giải thoát họ để họ được hưởng sự tốt lành của Ngài trong Vương Quốc Ngài cùng với các Thánh. Amen."
Kim Hà, 31/10/2025








