CN 8190: PHỎNG VẤN THỊ NHÂN VICKA (3)
Hỏi: Liệu cô Vicka có cảm thấy một sự khẩn cấp để loan truyền các thông điệp của Đức Mẹ không?
Đáp: Dạ có. Tôi muốn đem các thông điệp của Đức Mẹ và Mẹ đến gần với mọi người hơn. Tôi biết lý do tại sao mà Đức Mẹ lại hiện ra lâu như thế. Đức Mẹ thương yêu chúng ta nhiều. Đức Mẹ đã nói:
“Tất cả mọi người trên thế giới đều là con của Mẹ. Mẹ muốn mọi người nhận được ơn cứu độ. Mẹ không muốn bất cứ ai rơi vào hoả ngục."
Đức Mẹ hy vọng rằng mọi người sẽ chấp nhận các thông điệp của Mẹ dần dần. Mẹ nói rằng hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi trong gia đình mình. Hãy ăn chay vì đó là cách thức quyền năng để cứu rỗi các linh hồn về với Vương Quốc của Thiên Chúa.
Hỏi: Xin cô cho biết về vai trò của cô và chương trình của Chúa được tỏ lộ qua cô tại làng Medjugorje.
Đáp: Trước khi Chúa tạo nên thế giới thì Chúa đã có chương trình cho mỗi người chúng ta. Đức Mẹ nói với tôi rằng Chúa biết rõ từng người. Ngài kêu gọi chúng ta bằng tên trước khi ngài đặt chúng ta trong cung lòng của Mẹ chúng ta. Ngài chọn lựa từng thế kỷ để chúng ta được sinh ra. Ngài chọn cho ta một quốc gia, một gia đình, giới tính của ta, sức mạnh và khuyết điểm của chúng ta. Mọi sự của chúng ta có hay hiện diện thì đều do Chúa ban cho chúng ta như những món quà.
Hỏi: Vicka, xin nói về sự đau khổ. Liệu cô có cho đau khổ là sự xui xẻo hay là một món quà?
Đáp: Ngay sự đau khổ hay sự hạn chế của chúng ta thì đều là món quà mà Chúa ban. Đó là những cây Thánh Giá đặc biệt dành cho chúng ta.
Hỏi: Liệu Chúa có chọn từng sự đau khổ cho chúng ta không? Liệu Chúa có cho phép từng cây thánh giá đến với chúng ta không?
Đáp: Có ạ. Cách mà chúng ta chấp nhận thánh giá riêng cho mình, thái độ của chúng ta về những quyết định mà chúng ta có. Chúng ta biết rằng mình không thể thay đổi cha mẹ, nơi mà mình được sinh ra và những điều tương tự. Chúa quyết định mọi sự. Chúng ta biết rằng Chúa thương yêu chúng ta. Ngài biết lý do tại sao mà ngài lại chọn những điều xấu tốt để dành cho chúng ta.
Nếu chúng ta đáp lời theo tình yêu Chúa, ngay cả khi có một sự đau khổ lớn lao cho một người vô tín nhưng với ta thì đó là một niềm vui. Đức Mẹ cho tôi nhìn thấy điều này. Luôn có sự bình an và niềm vui khi chúng ta vâng lời Thánh Ý Chúa.
(Hết)
Kim Hà, 9/11/2025









