Sáng nay con gái tôi bảo rằng hôm nay bố mẹ không cần tới giữ cháu. Thế là chúng tôi vui mừng đi tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Linh. Thật sự quý cha tại nhà thờ này luôn dâng lễ một cách trọng thể và cung kính.
Vợ chồng tôi luôn cảm thấy có niềm vui và lòng sốt sắng khi được đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, được nhận phép lành của Chúa Thánh Thể trước khi dâng Thánh Lễ.
Lúc Thánh Lễ chấm dứt, vợ chồng tôi vội đến gặp bác Thịnh gái vì nhìn thấy bác đi Lễ. Lâu lâu gặp lại nhau, chúng tôi rất vui mừng và cùng nhau chụp hình để ghi lại những giây phút còn có nhau trong cuộc đời.
Sau đó, khi đã vào xe rồi thì có một cô gái quen đi qua và chào chúng tôi. Cô ấy là người mà hễ tôi đi nhà thờ St. Barbara cũng gặp cô. Mà đi nhà thờ Thánh Linh thì cũng gặp lại cô ấy.
Cô tuy trẻ nhưng có lòng mến yêu Chúa. Cô còn đưa người mẹ cùng tham dự Thánh Lễ với mình. Rồi cô ấy đứng lại và kể cho chúng tôi nghe về ơn chữa lành mà Chúa đã ban cho cô ấy:
"Cách đây 3 tháng, con bị té ngã khi đi lễ. Từ đó con bị mổ chân và không đi được trong 3 tháng. Sau cùng, con phải ngồi xe lăn, rồi chống gậy mà đi Lễ.
Con không muốn ở nhà nên quyết tìm đến với Chúa và cầu nguyện liên lỉ để xin Chúa chữa lành cho đôi chân của con."
"Sau đó, con nằm mơ thấy hình Thánh Tâm Chúa hiện ra với con trong giấc mơ. Hình Thánh Tâm Chúa này trông rất lạ, dường như con chưa từng nhìn thấy hình nào giống của Chúa như ở trong giấc mơ này."
"Con vui mừng tạ ơn Chúa. Sáng hôm sau, con cảm thấy bớt đau chân và con bước đi được mấy bước. Con mừng quá tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành cho con."
"Một lần nữa khi con đi lễ thì đúng là ngày mà Đức Cha ban Bí Tích Thêm Sức cho các người trẻ. Vì nhà thờ đông quá nên con quyết định đọc vài kinh nơi phòng Chúa Thánh Thể có Nhà Tạm rồi vội vàng đi về."
"Lúc con ra về thì con có cảm tưởng rằng Chúa đang cùng đi từ nhà thờ ra bãi đậu xe với con. Con cảm động quá và thưa với Chúa rằng:
"Lạy Chúa, con biết Chúa thương xót con. Vậy con đi về rồi chút nữa, con mặc quần áo chỉnh tề hơn rồi con lại vào viếng Chúa. Con cảm tạ Chúa!"
"Thế là con trở lại nhà thờ và cầu nguyện với Chúa. Con biết Chúa luôn chăm sóc cho con, dù con đau đớn hay khổ sở thì Chúa luôn ở với con hàng ngày."
"Con đã nhìn thấy một hiện tượng lạ mà con ghi được qua cell phone. Con sẽ gửi cho bác để làm chứng về quyền năng của Chúa trong cuộc đời của con."
Tôi bảo với cô ấy là chỉ nên làm video dài khoảng 90 giây (1 phút rưỡi) là đủ làm thành một cái clip rồi. Tạ Ơn Chúa!
Kim Hà, 12/11/2025










