CN 8204: TÔI MẾN CHA THÁNH PADRE PIO
Nguồn: Eccle
LM Liam Duggan kể cảm nghiệm của ngài về Thánh Padre Pio:
Tôi có cảm tưởng rằng Cha Thánh Padre Pio muốn tôi làm bạn với ngài. Năm 2013 tôi đang lấy một số lớp dành cho các linh mục tại thành phố Roma. Tôi có một số ngày nghỉ mà không biết nên đi đâu chơi. Bỗng dưng tôi nghe một tiếng nói trong tâm hồn:
"Con hãy đến vùng San Giovanni Rotondo."
Tôi ngạc nhiên vì tại sao mà tôi phải đến nơi đó khi mà tôi không có lòng sùng kính Thánh Padre Pio. Tôi không thích nghe những câu chuyện về ngài nhưng tôi lại nghe tiếng nói là hãy đến vùng này.
Tuy nhiên tôi vẫn mua vé. Tôi gặp hai vị linh mục người Phi Luật Tân đang chuẩn bị đi bằng xe bus từ Roma đến thăm tu viện và Đền Thánh ở San Giovanni. Thế là tôi cùng đi với họ. Thế rồi tôi cảm thấy thích thú khi thăm vùng San Giovanni Rotondo. Đó là một kỷ niệm thật đẹp. Tôi nhận được một ơn chữa lành khi ở lại thành phố ấy trong 3 ngày.
Số là gót chân của tôi bị nứt nẻ trong hơn một tuần lễ rồi. Tôi đã quyết định đi nhà thương ở gần Đền Thánh để chữa trị. Nhà thương đồng ý chữa cho tôi. Tôi bèn bảo họ rằng tôi phải dâng Thánh Lễ trước rồi sau đó mới đến gặp họ.
Khi tôi trở lại phòng cấp cứu thì nơi ấy có đầy là những người bịnh. Các y tá nói rằng tôi nên trở lại vào sáng hôm sau. Đôi chân tôi làm cho tôi đau nhức nhối. Sau đó tôi đi xưng tội và cầu nguyện trước mộ của Thánh Padre Pio. Trước khi đi ngủ vào ban đêm tôi còn nhìn thấy máu chẩy ra từ vết nứt ở đôi gót chân của tôi.
Sáng hôm sau khi tôi thức giấc thì vết nứt nẻ đã hết. Đôi bàn chân tôi được chữa lành một cách kỳ diệu. Thế là tôi không phải đến nhà thương mà được đi Lễ và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Tôi suy gẫm về cuộc đời của Thánh Padre Pio và ý thức rằng ngài đã từng chịu nhiều đau khổ nhưng ngài luôn tín thác nơi Chúa.
Thế là tôi có cảm tỉnh nhiều hơn với Thánh Padre Pio. Tôi không còn xem ngài là một vị Thánh người Ý xa lạ nữa. Tôi cùng không còn nghĩ rằng người ta đã nói quá đáng và bịa đặt về các phép lạ mà ngài từng làm.
Từ đó, ngài là một con người thật đối với tôi. Tôi cảm thấy mình gần gũi với ngài hơn trước. Tôi có cảm tưởng rằng ngài muốn gắn bó với cuộc đời của tôi.
Vào cuối ngày chót mà tôi ở tại San Giovanni Rotondo, tôi lại đến thăm nhà thờ. Tôi đến trước một tượng của Thánh Padre Pio ở bên cạnh nhà thờ với đôi tay ngài mở rộng. Tôi bỗng thấy ngài mỉm cười với tôi và ngài đang nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi bèn giơ tay lên và nói:
"Con cám ơn Cha Thánh Padre Pio. Đó là một cảm nghiệm tuyệt vời. Con cám ơn cha nhiều."
Tôi tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và cảm ơn cha Thánh Padre Pio. Đó là một lời mời gọi thánh thiện.
Tôi cảm thấy Cha Thánh Padre Pio là người bạn của tôi và dường như cha muốn giúp đỡ tôi. Cha muốn tôi có mối liên lạc tốt hơn với Chúa Giêsu. Tôi nhớ lời mà Cha Thánh Padre Pio thường nói:
“Hãy cầu nguyện, hy vọng và đừng lo âu."
Cha Thánh Padre Pio nhắc nhở tôi hãy luôn tín thác và yêu mến Đấng Cứu Thế Nhân Lành là Chúa Giêsu nhiều hơn. Con cảm ơn cha nhiều ạ!
Kim Hà, 12/11/2025









