CN 8205: CHA SLAKOV BARBARIC
Cha Slavko Barbaric là một vị linh mục trí thức, tài giỏi và thánh thiện. Ngài luôn siêng năng làm các mục vụ của vị linh mục. Ngài luôn leo núi Thánh và đồi Hiện ra tại Medjugorje. Ngày 24/11/2000, cha Slavko Barbarić qua đời ngay trên đỉnh núi Thánh Križevac. Cha chết trong Năm Thánh 2000, đến nay là đúng 25 năm.
Sau đây là lời chia sẻ của LM Marinko Shakota. Cha Marinko viết trong tác phẩm "Living with the heart" tạm dịch là Sống Với Trái Tim. Đó là cuốn sách nói về công việc và về tư cách của cha Slavko.
"Tôi đi tìm về thời gian cũ, khi mà cha Slavko còn học tập và mới được thụ phong linh mục. Có nhiều người kể về chuyện của cha Slavko. Một người anh em và cũng là một sinh viên ở vùng Schwaz, nước Áo có lần đi ra ngoài thành phố. Anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ già và bên cạnh bà là một người thanh niên trẻ đang vác một cây thánh giá bằng gỗ trên vai.
Khi anh ấy nhìn kỹ thì đó là cha Slavko đang cố gắng giúp đỡ một bà cụ già đi kiếm củi về nấu ăn trong nhà. Anh ấy kể tiếp:
“Nếu tôi không nhìn với đôi mắt của mình thì tôi không tin là có chuyện đó xẩy ra."
Có chuyện nói rằng cha Slavko khi còn là một vị linh mục trẻ, ngài có lòng khiêm nhường vô biên. Ngài cố gắng tìm hiểu và giúp đỡ những người đang có như cầu cấp thiết. Ngài đã từng giúp đỡ nhiều người trong vấn đề tâm linh nhưng ngài còn giúp đỡ mọi người trong những nhu cầu sâu xa của con người.
Cha Slavko không quản ngại bất cứ việc gì, dù nặng nhọc đến đâu. Ngài thường hay quy tụ những người trẻ để nói về đức tin và những vấn đề trong cuộc sống. Ngoài ra cha Slavko còn có đức đơn sơ, trong cách ăn mặc hay trong mọi vấn đề của cuộc sống.
Có một thiếu nữ nhớ rằng khi cô ấy tặng cho cha Slavko một cái áo sơ mi để cảm ơn tha đã giúp cô trong nhiều việc. Cha Slavko bảo cô ấy hãy tặng cho ai khác đi. Ngài không cần áo vì ngài đã có hai cái áo rồi.
Trong một mùa Đông có tuyết, có nhóm những người trẻ có cuộc họp tại một nhà thờ. Đa số cho rằng chắc là cha Slavko sẽ không đến vì thời tiết xấu và vì quá xa. Nhưng rồi họ rất ngạc nhiên khi thấy cha xuất hiện.
Lúc đó, ngài chỉ mang một đôi săng đan trong đôi chân. Một thanh niên hỏi cha:
“Cha Slavko ơi, cha không thấy đôi chân lạnh hay sao?"
Cha Slavko đáp:
“Không, tôi có đôi vớ len rồi nên không lạnh."
Lạy Cha Thánh Slavko, xin cha thương cầu bầu cho đại gia đình của chúng con được ơn hoán cải và chết lành. Amen.
Kim Hà, 13/11/2025










