CN 8224: ĐƯỢC GIẢI THOÁT ÁCH NÔ LỆ MA QUỶ
Một người phụ nữ Công Giáo rất ao ước được nổi tiếng và được giầu có. Một đêm kia, khi cô đang ngủ thì có một người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh ta nói với cô rằng anh sẽ cho cô có được tất cả những gì mà cô ao ước chỉ với điều kiện là cô phải ký tên vào một bản giao ước. Cũng trong giấc mơ, cô liền ký một bản giao ước bằng máu của cô.
Khi cô tỉnh dậy thì cô xem như giấc mơ là sự thật. Từ đó, cuộc đời của cô thay đổi lạ lùng: Cô được nổi tiếng, giầu có và chung quanh luôn có nhiều người vây bám. Tuy nhiên, sự thành công của cô lại đưa cô vào sự nghiện ngập, cờ bạc. Cô còn sử dụng ma tuý và ngoại tình.
Rồi cô bị bịnh HIV và bịnh AIDS. Cô giờ đây đang hấp hối. Vì quá lo sợ nên cô gọi điện thoại cho người mẹ. Bà mẹ hoảng hốt nên liên lạc với một nhà trừ quỷ để can thiệp cho cô khỏi bị mất linh hồn.
Vị linh mục xuất hiện và lắng nghe tâm sự của người phụ nữ ấy. Cha bèn giải thích cho cô về sự nguy hiểm của việc thoả hiệp với ma quỷ. Như thế là cô đã có sự dính bén và nguy hại.
Ngài khuyên cô nên từ bỏ mọi sự, thống hối và tìm đến với các phép Bí Tích Giải Tội và Bí Tích Thánh Thể. Ngài nhắc nhở rằng dù tội lỗi của cô có lớn thế nào đi nữa thì qua Bí Tích Giải Tội, lòng Chúa Thương Xót vẫn tha thứ, chữa lành và bẻ gẫy mọi xiềng xích của ma quỷ.
Sau đó, vị linh mục bảo cô hãy thành khẩn đọc Kinh Tin Kính và ký tên với máu của cô như một hành động thống hối và với đức tin.
Dù cho bác sĩ miễn cưỡng không muốn lấy máu từ thân thể bịnh tật của cô nhưng cô vẫn đồng ý cho lấy máu mình ra. Khi cô lấy máu mình đặt trên bản kinh Tin Kính thì cô cảm nhận một phản ửng mạnh mẽ và cô tắt thở.
Cả gia đình cô và bác sĩ đều bị sốc và tức giận vì cô ấy đã nghe lời vì linh mục nên bị chết. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, người phụ nữ sống lại, hoàn toàn được chữa lành và biến đổi. Cô vừa khóc vừa kể rằng cô được giải thoát khỏi sự áp bức của ma quỷ và được canh tân trong Ơn Thánh Chúa.
Sự hồi phục của cô làm cho mọi người sửng sốt và vui mừng. Những người mất đức tin được củng cố niềm tin.
Đây cũng là một bài học nói về sự nguy hiểm khi con người đang chơi đùa với ma quỷ.
Câu chuyện này cũng chứng tỏ quyền năng cứu rỗi của Chúa qua sự thống hối của hối nhân và qua các Phép Bí Tích.
Vị linh mục khuyến khích tất cả mọi người hiện diện hãy năng đến với Bí Tích Hoà Giải thường xuyên.
Hãy nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót và tín thác nơi quyền năng cứu độ của Chúa.
Chúa luôn ban ơn cứu rỗi cho tất cả những ai nhận biết Chúa và tuân theo các lề luật của Ngài. Amen.
Kim Hà, 17/11/2025








