Trong tháng 11 là tháng mà Giáo Hội Công Giáo đặc biệt dành để cầu nguyện cho các linh hồn. Tôi xin kể lại một số câu chuyện về luyện ngục để nhắc nhở các bạn hãy luôn cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.
1. Khi Đức Mẹ hiện ra tại làng Medjugorje thì Đức Mẹ nói rằng các linh hồn ở luyện ngục là những người bạn tốt nhất của chúng ta. Bởi vì khi các bạn cầu nguyện cho các linh hồn thì ở luyện ngục thì các đẳng linh hồn cũng cầu nguyện cho các bạn. Họ có thể cầu nguyện cho những người khác nhưng họ không thể cầu nguyện cho chính họ.
Rồi khi họ được lên Trời thì họ sẽ quỳ sấp mình xuống trước Nhan Thánh Chúa để cầu xin Chúa ban ơn cho các ân nhân của họ là các bạn.
Vậy xin cả nhà hãy xin Lễ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cháu và các linh hồn mà không ai cầu nguyện cho họ.
Có những linh hồn mà con cháu họ không hề nhớ cầu nguyện cho họ thì họ trở nên một linh hồn bị bỏ rơi mà người ta thường gọi là các linh hồn mồ côi.
Có thể chính chúng ta sẽ là các linh hồn mồ côi vì con cháu chúng ta không xin lễ và không cầu nguyện cho linh hồn chúng ta khi đã chết.
2. Bà Maria Simma là một nhà thần bí người nước Áo (Austria). Bà kể rất nhiều chuyện về các linh hồn. Tôi rất thích một số chuyện nên xin kể lại cho các bạn nghe:
Có một ông già đi lên núi lượm các cành cây khô để về làm củi. Ông lượm củi về bán và dùng. Khi ông đẩy cái xe bò chất đầy các cành cây khô thì ông bị té và tất cả số củi trên xe bị rớt xuống đất.
Khi ông đang lúng túng lượm củi chất lên xe thì bỗng dưng có 4 thanh niên lực lưỡng từ đâu đến giúp ông chất củi lên xe bò của ông. Ông lão vui mừng cảm ơn họ rối rít. Một người trong số 4 người bỗng trở nên buồn bã và nói với ông lão rằng:
"Thưa ông, chúng tôi vốn là 4 linh hồn được Chúa cho về trần gian để làm việc đền tội cho mau lên Thiên Đàng. Chúng tôi chỉ là hư vô. Nếu như lúc nãy mà ông cảm tạ Chúa vì chúng tôi đã giúp ông thì cả 4 chúng tôi đã được về Thiên Đàng rồi. Nhưng vì ông không biết nên ông chỉ cảm ơn chúng tôi. Vì thế mà chúng tôi vẫn chưa được về Thiên Đàng."
Từ đấy hễ ai làm điều gì giúp tôi thì tôi cảm tạ Chúa trước rồi mới cám ơn người ấy sau. Đây là một bài học sâu sắc cho tôi!
3. Tôi đọc một câu chuyện thật. Hôm ấy, cả gia đình cầu nguyện cho linh hồn người mẹ và là người vợ của gia đình. Bỗng có tiếng linh hồn người vợ cất lên:
"Anh ơi, xin hãy mua một cái chiếu đền cho nhà thờ vì trước đây, em lỡ ăn cắp một cái chiếu cũ của nhà thờ. Vì thế mà em bị giam cầm trong luyện ngục. Khi nào gia đình đền chiếu thay mặt em thì em sẽ được giải thoát."
Ngay hôm sau, gia đình bèn đem cái chiếu đến trả cho nhà thờ để mong linh hồn ấy được sớm giải thoát.
4. Những linh hồn phạm tội nhẹ cũng bị đền tội nơi luyện ngục.
Bà Simma kể rằng có một linh hồn em gái 4 tuổi về xin bà cầu nguyện. Thì ra vào ngày lễ Giáng Sinh, cô bé 4 tuổi ấy nhận được quà. Vì cô không thích đôi giầy mà cha mẹ tặng cho mình nên cô bé lén đổi giầy với em song sinh của mình. Sau đó, cô bé ấy chết. Thế mà cô bị đền tội trong luyện ngục.
Có một linh hồn 9 tuổi vì vào nghĩa địa ăn cắp một cây nến ở một ngôi mộ mà phải vào luyện ngục. Cô ấy cũng đến xin bà Simma cầu nguyện và cô kể ra cho bà ấy nghe lý do tại sao mà cô bị đền tội.
Tôi đọc nhiều chuyện và biết rõ rằng Chúa rất nghiêm minh và công thẳng.
Tội lỗi đức công bằng thì phải đền tội lâu dài. Có ai thấy rằng mình không hề lỗi đức công bằng không?
Xin chúng ta hãy làm việc đền tội bằng cách đóng góp tiền vào quỹ bác ái và quỹ nhà thờ và xin lễ, cầu nguyện cho những ai mà mình đã xúc phạm và làm lỗi đức công bằng đối với họ.
Kim Hà, 18/11/2025










