CN 8230: ƠN LÀNH CỦA ĐỨC MẸ MARIA
Nguồn: Garabandal
Một người chia sẻ cảm nghiệm tại Lộ Đức và Garabandal:
Tại Lộ Đức, nước Pháp, sau khi được Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu, Thánh Bernadette sợ mẹ của cô là bà Louise la mắng nên cô Bernadette và các bạn đã quyết định đem nước Thánh về nhà. Họ đem một bình nước về. Thánh Bernadette sau khi được nhìn thấy Đức Mẹ thì cô bắt đầu rẩy nước Thánh và nói:
"Nếu đây là của Chúa thì xin ở lại. Nếu không phải của Chúa thì xin biến đi."
Nhưng cô càng rẩy nước Thánh thì Đức Mẹ càng mỉm cười. Thánh Bernadette cứ rẩy cho đến khi hết nước Thánh.
Dần dà, khuôn mặt của cô trở nên căng thẳng và xanh xám đi. Nhưng cô lại có sự bình an của Thiên Thần. Trong khi đó, những người ở chung quanh cô lại cảm thấy bồn chồn.
Nước Thánh đã được Đức Mẹ Maria chúc phúc.
Điều này cũng từng xẩy ra tại làng Garabandal, nước Tây Ban Nha. Các cô thị nhân hôn lên cây Thánh Giá mà trước đó Đức Mẹ Maria đã hôn. Thị nhân Loli đưa cho thợ chụp ảnh hôn. Hành động này đã được máy ảnh ghi lại.
Đó là dấu chỉ những ơn lành của Đức Mẹ Maria đã được ban cho tất cả mọi người, nhất là những ai muốn lãnh nhận.
Cây Thánh Giá đã được Đức Mẹ hôn, đó là một dấu chỉ lời kêu gọi hoán cải để chuẩn bị cho một lời cảnh báo.
Mỗi ngày tôi làm dấu Thánh Giá với nước Thánh. Tôi cũng mời gọi một thành viên thân thương trong gia đình để làm như thế.
Tôi cầu xin Đức Mẹ ban ơn lành của Mẹ cho những người thân trong gia đình tôi và toàn thế giới.
Lạy Đức Mẹ Maria từ nhân, xin Mẹ cầu bầu và chúc phúc cho gia đình của chúng con. Amen.
Kim Hà, 19/11/2025








